Giáo Hội Công Giáo

sắp có thêm 29 chân phước

 

Giáo Hội Công Giáo sắp có thêm 29 chân phước.

Vatican (SD 2-4-2011; ADN 3-4-2011) - Giáo Hội Công Giáo sắp có thêm 29 vị chân phước mới, gồm 5 vị hiển tu và 24 vị tử đạo.

Hôm 2 tháng 4 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến Ðức Hồng Y Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong thánh và cho phép công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước, trong số này có 5 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của 5 vị Tôi Tớ Chúa trong đó có Linh Mục Serafino Morazzone, Linh Mục giáo phận Milano qua đời năm 1822, nữ tu Enrichetta Alfieri thuộc dòng Nữ tu bác ái Thánh Jeanne-Antide Thouret, qua đời năm 1951 ở Milano, 1 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Pierre-Adrien Toulorge, Linh Mục thuộc dòng Kinh Sĩ Prémontré bên Pháp, tử đạo ngày 13 tháng 10 năm 1793 trong thời Cách Mạng Pháp, tiếp đến là 1 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Francisco Stefano Lacal và 21 người bạn thuộc dòng Thừa Sai Hiến Sinh Ðức Mẹ Maria Vô Nhiễm (OMI), cùng với giáo dân tên là Candido Castán San José, tử đạo năm 1936 trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha.

Ngoài ra, có 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa trong đó có 1 Giám Mục Ấn độ, một tu huynh dòng Lasan Canada, 1 nữ đan sĩ dòng thánh Clara ở Italia, 1 tiểu chủng sinh 14 tuổi thuộc giáo phận Regensburg bên Ðức.

Theo giáo luật hiện hành, để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa hiển tu cần có 1 phép lạ được công nhận sau sắc lệnh về các nhân đức anh hùng; hoặc nếu là tử đạo thì cần sắc lệnh của Bộ phong thánh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa đã bị giết vì đức tin.

Trong số các vị sẽ được phong chân phước, đặc biệt có cha Clemente Vismara, thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime, qua đời năm 1988 thọ 91 tuổi, sau 65 năm hoạt động truyền giáo tại Myanmar. Cha đã thành lập 4 cứ điểm truyền giáo trong giáo phận Kengtung rộng gần bằng 1/3 Việt Nam và giáp giới với Trung Quốc và Thái Lan. Dân chúng vùng này thuộc các sắc dân bộ lạc, thường phải chịu chiến tranh du kích, và nạn các băng đảng buôn bán ma túy, dịch tễ và bệnh tật, đặc biệt là phong cùi.

Năm 1977, khi cha Clemente Vismara tròn 80 tuổi, các Giám Mục Myanmar đã tôn cha làm "Tổ phụ của Miến Ðiện" và ngày nay lòng sùng mộ của các tín hữu đối với cha ngày càng lan rộng.

Vị tôi tớ Chúa trẻ nhất trong số các vị có sắc lệnh được công bố là tiểu chủng sinh Bernhard Lehner sinh tại làng Herrngiersdorf thuộc miền Bavière nam Ðức ngày 4 tháng 1 năm 1930 và qua đời ngày 24 tháng 1 năm 1944 tại Regensburg vì bệnh bạch hầu (difterite).

Trong tiểu chủng viện, cậu rất chăm chỉ cầu nguyện, học hành và chơi thể thao rất hăng hái. Ðặc biệt cậu nổi bật về lòng can đảm chịu đau khổ trong thanh thản. Khi được đưa vào nhà thương điều trị, tiểu chủng sinh Bernhard Lehner đã xin chịu bí tích xức dầu bệnh nhân, và cậu thốt lên: "Xin để cho con được chết bây giờ. Làm sao con có thể khóc được khi biết rằng con sắp được về trời?"

Trong lễ an táng, cha giám đốc tiểu chủng viện nói: "Trong 35 năm ở chủng viện, đây là học sinh tốt nhất của tôi. Giờ đây chúng ta có một người chuyển cầu ở trên trời" .

Hôm chúa nhật 3 tháng 4 năm 2011, Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục giáo phận Milano bắc Italia, đã công bố thư mục vụ cho biết lễ phong chân phước cho 3 vị Tôi Tớ Chúa thuộc giáo phận sẽ được Ðức Hồng Y Angelo Amato, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha, cử hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2011.

3 vị thuộc vào số 29 vị có sắc lệnh được công bố hôm 2 tháng 4 năm 2011, đó là Cha Serafino Morazzone, nữ tu Enrichetta Alfieri và cha Clemente Vismara.

Trong thư, Ðức Hồng Y Tettamanzi viết: "Chúng tôi muốn coi 3 vị chân phước sắp tới như sự kết thúc viên mãn năm mục vụ của Tổng giáo phận Milano long trọng kỷ niệm 400 năm tôn phong hiển thánh cho thánh Carlo Borromeo. Trong năm này, Giáo Hội cảm thấy được mời gọi tái khám phá sự thánh thiện như "một biểu hiện trưởng thành của Kitô giáo". Các vị chân phước sắp được tôn phong rất khác biệt nhau về thời điểm, cũng như về nơi sinh sống, về sự huấn luyện và ơn gọi đã đón nhận, về lãnh vực dấn thân và con đường thánh thiện. Sự khác biệt đó làm cho các vị càng hấp dẫn và quí giá đối với chúng ta: quả thực óc sáng tạo của Thiên Chúa thật là vô biên và những con đường mà Chúa gọi chúng ta tiến qua đó để theo Ngài cũng thật là vô tận".

Sau cùng, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Milano mời gọi các tín hữu hãy cầu xin ơn phù trợ của các vị sắp được tôn phong" (SD 2-4; ADN 3-4-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page