Vài nhận định về cuốn phim

" Những thần minh và những con người"

 

Vài nhận định về cuốn phim "Những thần minh và những con người".

Pháp [National Catholic Register 30/3/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuốn phim có tựa đề "Những thần minh và những con người" do nhà đạo diễn Pháp Xavier Beauvois thực hiện năm 2010, được đánh giá là một cuốn phim có nội dung tôn giáo hay nhứt trong 30 năm vừa qua.

Cuốn phim thuật lại câu chuyện của 7 tu sĩ dòng Trappist tại Tibhirine, Algerie, bị những người hồi giáo cực đoan sát hại năm 1996.

Tuy không được thế giới biết và nói đến nhiều, nhưng thế kỷ 20 vừa qua là thế kỷ có nhiều tín hữu Kitô tử đạo hơn cả 19 thế kỷ trước cộng lại.

Các tu sĩ Trappist tại Tibhirine là những người cuối cùng chết vì đức tin trong thế kỷ 20 vừa qua. Tất cả 7 vị đều là người Pháp đã đến sống trong một tu viện nằm trong dãy núi Atlas của Algerie. Tất cả hầu như chỉ làm việc giữa những người Hồi giáo sống trong những thành phố và ngôi làng nhỏ bên cạnh tu viện. Một trong 7 vị là một bác sĩ chuyên chăm sóc y tế cho hàng trăm người nghèo xung quanh.

Tu viện trưởng vốn là một người khôn ngoan và sáng suốt. Giờ rãnh, ngài nghiên cứu Kinh Coran để hiểu rõ hơn những người mà ngài đang phục vụ và cầu nguyện cho. Ðời sống cầu nguyện của các tu sĩ được cuốn phim nhấn mạnh một cách đặc biệt .

Thảm kịch của cuốn phim xoay quanh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của hồi giáo cực đoan xung quanh tu viện. Các tu sĩ vốn đã nghe biết những lời đe dọa cũng như chứng kiến các vụ giết người. Bạo động còn diễn ra gần bên tu viện khi một nhóm người Croatia bị cắt cổ bên ngoài làng. Thế rồi, trong Ðêm Giáng Sinh năm 1996, một nhóm người có vũ trang đã đột nhập vào tu viện và yêu cầu cho gặp vị tu viện trưởng. Với tất cả bình tĩnh, ngài nhắc lại với họ rằng họ không được phép mang khí giới vào một nơi thờ phượng. Ngài cũng nói rằng họ làm gián đoạn việc cử hành Ngày Sinh của tiên tri Issa, tức Chúa Giesu là Ðấng mà người Hồi giáo cũng tôn kính. Ngạc nhiên trước thái độ can đảm của vị tu viện trưởng, những kẻ vũ trang đành rút lui. Nhưng các tu sĩ Trappist Tibhirine biết rằng những thành phần cực đoan sẽ trở lại.

Trong thời gian chờ đợi điều xấu nhứt có thể xảy đến, các tu sĩ bắt đầu thảo luận với nhau xem có nên ở lại hay về Pháp hoặc tìm đến một nơi an toàn hơn tại Algerie. Ngay từ đầu, vị tu viện trưởng đã nói dứt khoát rằng, theo các lời khấn phải ở một chỗ và phục vụ người nghèo, các tu sĩ phải ở lại. Nhưng một số tu sĩ không đồng ý với vị bề trên. Họ nói rằng ở lại có nghĩa là tự sát. Cuộc thảo luận đã diễn ra một cách chân thành và trong tinh thần tương kính. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chấp nhận quan điểm của vị tu viện trưởng và mặc cho nguy hiểm có đe dọa, vẫn cương quyết ở lại.

Sư huynh Luc, vị bác sĩ của tu viện, đã bày tỏ xác tín của mình là, với tư cách một người tự do, sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo chương trình của Chúa. Sau khi các tu sĩ đồng thanh quyết định ở lại, nhà làm phim cho khán giả thấy một hình ảnh đẹp: sư huynh Luc ôm lấy bức tranh vẽ Chúa Giesu chịu đóng đinh. Nhà đạo diễn muốn nói rằng một con người tự do nhìn nhận cội nguồn tự do của mình là chính Chúa Giesu chịu đóng đinh.

Ðúng như các tu sĩ đã dự đoán, những người hồi giáo cực đoan đã trở lại. Giữa đêm khuya, họ lôi các tu sĩ ra khỏi giường và nhét vào một chiếc xe tải. Sau đó, họ chở các vị vào trong sa mạc và một buổi sáng đầy tuyết, họ buộc các vị phải đi bộ vào trong một khu rừng. Ðây là cảnh cuối cùng trong cuốn phim. Tuy không được ghi lại trong cuốn phim, các tu sĩ Trappist Tibhirine đã bị hạ sát và sau đó, người ta mới tìm thấy những thi thể không đầu của các vị.

Tựa đề của cuốn phim là "những thần minh và những con người". Theo Kinh Thánh, thần minh là những hữu thể siêu nhiên, không hình tượng. Nhưng trong bối cảnh của cuốn phim, thần minh ở đây có thể gợi lên các thứ "quyền lực" chính trị và quân sự là những người muốn cai trị thế giới này bằng những đe dọa và bạo động. Xuyên suốt dòng lịch sự nhân loại, lúc nào cũng có những "quyền lực" với súng ống, bom đạn hành động như thể là "thần minh". Họ thể hiện quyền lực của mình mà không màng đến thân phận con người. Chỉ có Thiên Chúa Chân Thật mới thực sự có quyền đưa ra phán quyết tối hậu về những quyền lực này và loan báo rằng họ cũng sẽ "rơi rụng như bất cứ vua chúa nào".

Những người hồi giáo cực đoan có vũ trang đã hạ sát các tu sĩ Trappist vô phương tự vệ. Trong thực tế, xuyên qua tự do nội tâm của họ, nhưng tu sĩ này đã trở thành khí cụ phán xét của Thiên Chúa đối với những kẻ gian ác muốn hành động như các thần minh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page