Các tín hữu Kitô Ấn độ

bắt đầu ăn chay vì hòa bình

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ bắt đầu ăn chay vì hòa bình.

Mangalore, Ấn độ [Ucanews 11/3/2011] - Các tín hữu Kitô Ấn độ bắt đầu ăn chay vì hòa bình.

Là những người đã chứng kiến những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô cách đây hai năm, các tín hữu Kitô tại Mangalore đã bắt đầu 21 ngày chay tịnh và tổ chức một buổi canh thức đề cầu nguyện cho hòa bình và an ninh trong thành phố thuộc miền Nam Ấn độ này.

Ðức cha Aloysius Paul D'Souza, Giám mục Mangalore, giải thích rằng các tín hữu ăn chay và cầu nguyện trong 21 ngày liền là để cầu nguyện cho sự an toàn của các tín hữu Kitô trong bang Karnataka.

Ðức giám mục Mangalore nói rằng sau những cuộc tấn công của những người ấn giáo cực đoan nhắm vào các nhà thờ trong toàn bang Karnataka hồi năm 2008, các tín hữu Kitô luôn sống trong lo sợ và bất an.

Ðã có ít nhứt 27 nơi thờ phượng của Kitô giáo bị hư hại trong những ngày đầu khi vừa nổ ra cuộc tấn công. Cuộc tấn công chỉ diễn ra đúng 3 tháng sau khi Ðảng quốc gia ấn giáo lên cầm quyền trong bang.

Cha Nelson Pinto, người tổ chức chương trình cầu nguyện và ăn chay trong toàn giáo phận Mangalore nói rằng con số 21 ngày chay bắt nguồn từ Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, tiên tri Daniel đã "để tang 3 tuần lễ", không ăn thức ăn ngon, kiêng thịt và rượu. Cha cho biết các tín hữu Kitô cũng sẽ kiêng thịt và các thức ăn ngon khác; họ chỉ ăn rau quả.

Chương trình chay tịnh này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page