Chúc thư của ông Shahbaz Bhatti

được đọc trong các giáo xứ

thuộc Giáo phận Fiorenza Ý

 

Chúc thư của ông Shahbaz Bhatti được đọc trong các giáo xứ thuộc Giáo phận Fiorenza Ý.

Fiorenza, Ý [Zenit 8/3/2011] - Chúc thư thiêng liêng của ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan bị sát hại vì kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng, được đọc trong các nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Fiorenza, Ý.

Ðức cha Giuseppe Betori, Tổng giám mục Fiorenza đã kêu gọi các linh mục trong Tổng giáo phận hãy đọc chúc thư thiêng liêng của ông Bhatti trong các thánh lễ cuối tuần 13 và 14 tháng 3 năm 2011.

Trong lá thư gởi cho các linh mục trong Giáo phận được hãng thông tấn Công giáo Ý "Sir" phổ biến, Ðức tổng giám mục Giáo phận Fiorenza kêu gọi các linh mục như sau: "Quý anh em linh mục rất thân mến, tôi xem như một nghĩa vụ là trong các cộng đồng Kitô chúng ta, chúng ta không được phép quên chứng từ của bộ trưởng Shahbaz Bhatti".

Ðức tổng giám mục Fiorenza đề nghị nên đọc chúc thư của ông Bhatti sau bài giảng hoặc cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, để vinh danh "một chứng nhân đức tin trong sáng" và sự đóng góp quan trọng của ông vào việc làm cho Giáo hội được lớn mạnh trong sự trung thành với Tin Mừng và Chúa Giesu.

Trong chúc thư đề ngày 3 tháng 3 năm 2011, ông Bhatti đã viết như sau:

"Tôi đã được đề nghị đảm nhận những trách nhiệm cao hơn trong chính phủ và người ta cũng đã yêu cầu tôi từ bỏ cuộc chiến đấu, nhưng tôi đã luôn từ chối, cho dẫu biết rằng mình phải liều mạng sống. Câu trả lời của tôi vẫn luôn luôn là: "Không, tôi muốn phục vụ Chúa Giesu với tư cách là người của quần chúng.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự dấn thân này. Tôi không tìm kiếm tiếng tăm, tôi không muốn những địa vị quyền lực. Tôi chỉ muốn một chỗ đứng dưới chân Chúa Giesu. Tôi muốn rằng cuộc sống của tôi, cá tính của tôi, hành động của tôi nói thay cho tôi và nói rằng tôi đang đi theo Chúa Giesu Kito. Ước vọng này mãnh liệt trong tôi đến độ tôi sẽ tự xem mình là một người được may mắn nếu, trong nỗ lực của tôi và trong cuộc chiến của tôi để giúp đỡ những người túng thiếu, những người nghèo và các tín hữu Kitô bị bách hại tại Pakistan, Chúa Giesu muốn chấp nhận việc tôi hy sinh mạng sống. Tôi muốn sống cho Chúa Kito và vì Ngài, tôi muốn chết. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi trong xứ sở này."

"Nhiều lần, những người cực đoan muốn giết và giam tù tôi; họ đã đe dọa tôi, bám sát và khủng bố gia đình tôi. Cách đây vài năm, những kẻ cực đoan còn yêu cầu cha mẹ tôi phải khuyến dụ tôi không nên tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ các tín hữu Kitô và những người túng thiếu, nếu không họ sẽ giết tôi. Nhưng cha tôi vẫn luôn luôn khuyến khích tôi. Về phần tôi, tôi nói rằng bao lâu còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục phục vụ Chúa Giesu và cái nhân loại nghèo khổ này, tức các tín hữu Kitô, những người túng thiếu, những người nghèo."

"Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi tìm được nhiều cảm hứng trong Thánh Kinh và cuộc đời của Chúa Giesu Kitô. Càng đọc Tân Ước và Cựu Ước, các đoạn Kinh Thánh và Lời Chúa, tôi càng có thêm sức mạnh và sự quyết tâm. Khi suy nghĩ về việc Chúa Giesu đã hy sinh tất cả, về việc Thiên Chúa đã sai Con của Người đến cứu độ chúng ta, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể đi theo con đường Núi Sọ. Chúa nói: "Hãy vác thập giá của ngưoi và đi theo Ta". Những đoạn Kinh Thánh mà tôi thích nhứt là: khi Ta đói, ngươi đã cho Ta ăn; khi Ta khát, người đã cho Ta uống; khi Ta là khách lạ, người đã đón tiếp Ta; khi Ta trần truồng, người đã cho Ta mặc; khi Ta ốm đau, người đã thăm viếng Ta; khi Ta ở tù, ngươi đã đến thăm Ta". Như thế, mỗi khi tôi gặp người nghèo và những người cần được giúp đỡ, tôi nghĩ rằng Chúa Giesu đến gặp tôi dưới dáng vẻ của họ."

"Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng cùng với các đồng sự của tôi giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, những kẻ đói khát".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page