Các tín hữu Kitô Pakistan

thương tiếc ông Shahbaz Bhatti

 

Các tín hữu Kitô Pakistan thương tiếc ông Shahbaz Bhatti.

Islamabad, Pakistan [Asianews 4/3/2011] - Các tín hữu Kitô Pakistan thương tiếc ông Shahbaz Bhatti.

Sáng thứ Sáu 4 tháng 3 năm 2011, hàng chục ngàn tín hữu Kitô Pakistan đã tham dự lễ an táng ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số bị sát hại hôm thứ Tư 2 tháng 3 năm 2011.

Thánh lễ an táng ông Shahbaz Bhatti đã được Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục Islamabad - Rawalpindi và Ðức cha Edgar Pena Parra, Sứ thần Tòa thánh tại Pakistan cử hành tại nhà thờ Ðức Mẹ Fatima ở thủ đô Islamabad. Tham dự thánh lễ có thủ tướng Pakistan, ông Yousaf Raza Gilani và nhiều bộ trưởng khác.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức giám mục Giáo phận thủ đô Islamabad đã gọi ông Bhatti là "một người con" mà ngài đã từng chứng kiến sự trưởng thành. Theo Ðức cha Anthony, ngay từ lúc thiếu thời, ông Bhatti đã luôn đứng lên bênh vực những đứa trẻ nào bị hiếp đáp. Ông đã không ngừng đến gặp đức cha để học hỏi về Kinh Thánh. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giesu.

Ðức cha Anthony nhấn mạnh rằng bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số đã hoạt động nhân danh các nhóm thiểu số bị kỳ thị. Ðức cha cho biết: "mỗi khi hay biết có người bị kỳ thị, ông liền tức tốc tìm đến giúp đỡ".

Ðức giám mục Islamabad nói rằng ông Bhatti luôn muốn thực hiện giấc mơ của ông Quaid e Azam, vị cha già sáng lập nước Pakistan, theo đó các nhóm thiểu số được quyền bình đẳng và tự do thực hành tôn giáo của mình.

Ðức cha Anthony giải thích rằng ông Bhatti đã muốn bãi bỏ luật chống phạm thượng, bởi vì ông thấy rằng đây là "cội rễ của mọi vấn đề cho các tín hữu Kitô tại Pakistan". Nhưng theo Ðức cha, quan trọng hơn cả, ông Bhatti là người không hề sợ chết. Ông cũng là người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc liên kết tín hữu Kitô, người Hồi giáo, người Sikhs và Ấn giáo.

Sau lời cầu nguyện cuối cùng của đức Sứ thần Tòa thánh, Ðức cha Anthony còn lên tiếng phê bình chính phủ vì đã không có biện pháp an ninh để bảo vệ ông Bhatti.

Sau thánh lễ an táng, thi hài của ông Bhatti đã được trực thăng đưa về làng Khushpur, gần Faisalabad trong tỉnh Punjab. Ðã có trên 10 ngàn người tham dự nghi thức tiễn đưa ông Bhatti được cử hành trong nhà thờ tại địa phương.

Hàng trăm người Hồi giáo, tín đồ đạo Sikhs và Ấn giáo cũng đến tỏ tình liên đới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page