Một người thợ mỏ Chile

được rửa tội trong sông Jordan

 

Một người thợ mỏ Chile được rửa tội trong sông Jordan.

Jordan [Zenit 2/3/2011] - Một người thợ mỏ sống sót trong vụ sập hầm mỏ tại Chile năm 2010, đã được rửa tội tại sông Jordan.

Ðược biết: 24 trong số 33 người thợ mỏ Chile đã từng bị mắc kẹt trong lòng đất 69 ngày, đã đi hành hương Thánh Ðịa theo lời mời của bộ du lịch Israel.

Nhân dịp này, theo hãng thông tấn Ý Ansa, một trong những người sống sót và một trẻ sơ sinh của một người khác đã được rửa tội trong sông Jordan.

Nghi thức rửa tội rất cảm động đã diễn ra tại chính nơi Chúa Giesu đã nhận phép rửa từ tay thánh Gioan Tẩy Giả. Trong khi người thợ mỏ Chile và một bé sơ sinh 4 tháng tuổi chịu phép rửa, thì những người thợ mỏ khác lập lại lời hứa khi chịu phép rửa trong một nghi thức đại kết.

Trong cuộc hành hương Thánh Ðịa, những người thợ mỏ Chile đã cùng với gia đình viếng thăm các linh địa tại Gierusalem, như Mộ Thánh, bức tường phía Tây Ðền thờ Gierusalem và nhà thờ Giáng Sinh ở Bethlehem. Phái đoàn cũng đã đến bảo tàng viện Yad Vashem để tưởng niệm những người Do thái bị đức quốc xã sát tế trong thời đệ nhị thế chiến. Ngoài ra, phái đoàn cũng đã được tổng thống Israel, ông Shimon Peres tiếp kiến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page