Ðức thánh cha cầu nguyện

cho các nạn nhân động đất

tại New Zealand

 

Ðức thánh cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại New Zealand.

Roma [AFP 23/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại New Zealand.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 23 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất xảy ra tại thành phố Chrischurch hôm thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011 làm cho 75 người thiệt mạng và 300 người mất tích (Ghi chú: tính đến ngày 26/02/2011, đã có 123 người thiệt mạng).

Ðây là trận động đất thảm khốc nhứt tại New Zealand kể từ 80 năm nay. Cách đây 6 tháng, một trận động đất mạnh cũng đã xảy ra tại thành phố Christchurch, nhưng không gây ra thiệt hại nhân mạng nào.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha đã đề cao thánh Roberto Bellarmino như một mẩu gương về cai quản và cầu nguyện mà những lời giảng dạy không bao giờ lỗi thời.

Ôn lại cuộc đời, giáo huấn và gương sáng của vị thánh tiến sĩ hội thánh ở thế kỷ 17 này, Ðức thánh cha nói rằng không thể có sự canh tân Giáo hội thực sự nếu không có sự canh tân cá nhân của mỗi một tín hữu Kitô. Theo Ðức thánh cha, thánh Bellarmino "dạy dỗ bằng chính gương sáng của ngài rằng sẽ chẳng bao giờ có sự cải tổ thực sự trong Giáo hội nếu trước đó không có sự canh tân cá nhân và hoán cãi tâm hồn".

Là Hồng y Giám mục, thánh nhân đã tỏ rõ khả năng cai quản và ngoại giao, nhưng vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày "vươn lên sự thánh thiện".

Ðể sống đẹp và chết lành, thánh nhân khuyên "hãy thường xuyên suy niệm một cách nghiêm chỉnh rằng mỗi người đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về những hành động của mình", do đó đừng tìm kiếm thu tích của cải trần thế này, nhưng hãy sống "đơn sơ và bác ái để thu tích của cải trên trời".

Cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 23 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha đã làm phép "Ngọn đuốc hòa bình" do một phái đoàn các thành phố Nursia và Cassino, Ý mang đến.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, ngọn đuốc này sẽ được mang đến London, Anh quốc, là nơi sẽ tổ chức một cuộc cử hành đại kết.

Ngoài ra, trước buổi tiếp kiến chung, Ðức thánh cha đã làm phép một bức tượng thánh Maron, quan thầy của Giáo hội Công giáo Maronit Liban.

Tượng thánh Maron được đặt trong một bức tường gần vương cung thánh đường thánh Phero. Hiện diện trong nghi thức làm phép, ngoài các Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Nasrallah Sfeir, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, còn có tổng thống nước này, ông Michel Sleiman và một số nhà lãnh đạo Kitô tại Liban.

Sau nghi thức làm phép tượng là thánh lễ trọng thể do Ðức hồng y Sfeir chủ tế trong vương cung thánh đường thánh Phero.

Thánh Maron sống vào thế kỷ thứ 5. Là một linh mục, thánh nhân đã trở thành một ẩn sĩ và sống trên núi Taurus, trong vùng Antiokia. Là một vị thánh chuyên làm phép lạ, thánh nhân được Giáo hội Công giáo kính nhớ ngày 9 tháng 2 và Giáo hội Chính thống mừng lễ vào ngày 14 tháng 2. Ngày 9 tháng 2 được xem là ngày lễ nghỉ toàn quốc tại Liban.

Vào thế kỷ thứ 7, vì các cuộc bách hại tại Syria, Giáo hội Maronit đã dời sang Liban.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page