Báo Người quan sát Roma

lên án cuộc đàn áp tại Lybia

 

Báo Người quan sát Roma lên án cuộc đàn áp tại Lybia.

Roma [AFP 22/2/2011] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, lên án cuộc đàn áp đẩm máu tại Lybia.

Trong số ra ngày thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011, báo Người quan sát Roma viết rằng Lybia là nơi cuộc nổi dậy của dân chúng đang bị đàn áp đẩm máu nhứt.

Với tựa đề "máu của nhân dân Lybia", một bài báo đăng trên cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh trích dẫn nhiều nguồn tin khác nhau để khẳng định rằng chế độ của ông Mouammar Kadhafi đã vận động cả không lực lẫn các lực lượng "đánh thuê" để đàn áp những người biểu tình.

Báo Người quan sát Roma nhấn mạnh rằng so với Tunisia và Ai cập là nơi mà những cuộc biểu tình đã buộc các nhà lãnh đạo phải rời bỏ chức vụ, thì "Lybia có một lịch sử đấu tranh giữa các bộ tộc vì lý do chủng tộc cũng như tôn giáo. Chính vì vậy mà tình hình lại càng thêm nóng bỏng hơn".

Theo báo này, cộng đồng thế giới "đồng thanh lên án cuộc đàn áp bạo động" cũng như lo ngại "về những làn sóng di dân không thể kiểm soát được và những hệ lụy về kinh tế như giá dầu thô gia tăng, vì Lybia có thể đóng lại các ống dẫn dầu".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Lybia đã rơi vào tình trạng xáo trộn từ hôm 15 tháng 2 năm 2011, khi phong trào chống chính phủ đã bị đàn áp dã man.

Một số tổ chức không chính phủ cho biết đã có tới 400 người bị giết chết khi máy bay chiến đấu và trực thăng oanh tạc vào đoàn người biểu tình.

Mặt khác, theo vị Ðại diện Tông tòa tại thủ đô Tripoli, Lybia đang trải nghiệm một cuộc nổi dậy của giới trẻ.

Ðược hãng thông tấn Misna trích dẫn, Ðức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Lybia, nói rằng mặc dù Lybia không phải là một quốc gia đang lâm vào tình trạng kinh tế tồi tệ, nhưng giới trẻ vẫn mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài kêu gọi phải lắng nghe tiếng nói của giới trẻ và giúp đỡ họ.

Vị Ðại diện Tông tòa tại Lybia cho biết: sáng thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011, ngài đến khu phố Gurgi để dâng thánh lễ. Ngài nói rằng có nhiều nguồn tin không được chính xác, chẳng hạn như bảo rằng nhà thờ chính tòa và phi trường đã bị oanh tạc. Thực tế không phải như vậy.

Ngài nhìn nhận rằng chính phủ có ra lệnh đàn áp những người biểu tình.

Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Lybia cho biết các cộng đồng tu sĩ đang có mặt tại nước này hiện vẫn bình yên vô sự.

Một nữ tu làm việc tại Benghazi xác nhận rằng có nhiều người bị giết chết và bị thương. Cảnh sát và quân đội đã biến mất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page