Con đường nên thánh

không phải là một gánh nặng

 

Con đường nên thánh không phải là một gánh nặng.

Roma [Asianews 16/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng con đường nên thánh không phải là một gánh nặng, mà giúp chúng ta vác lấy gánh nặng của cuộc sống.

Ðức thánh cha đã nhắn nhủ như trên khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của thánh Gioan Thánh Giá trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 16 tháng 2 năm 2011.

Thánh Gioan thánh giá sinh tại Fontiveros, Tây ban nha năm 1542 trong một gia đình nghèo. Sau khi cha qua đời, gia đình thánh nhân dời về Medina del Campo. Tại đây người thanh niên được nhận vào làm y tá trong bệnh viện "Ðức Mẹ Vô Nhiễm". Năm 18 tuổi, thánh nhân ghi danh học tại một học viện của Dòng Tên. Sau khi hoàn tất việc học vấn, thánh nhân gia nhập vào Dòng Kính Carmel và lấy tên dòng là Matthias. Ðược gởi đến Ðại học Salamanca, thánh nhân đã thụ phong linh mục năm 1567 và trở về Medina del Campo để dâng lễ mở tay. Tại đây, thánh nhân đã gặp gỡ với thánh nữ Terexa Avila: cả hai quyết định cải tổ dòng kín. Cả hai đã làm việc chung với nhau vài tháng và khánh thành tu viện đầu tiên của Dòng kín "đi chân không" năm 1568. Khi lập lại lời khấn, cả hai lấy tên mới và thánh nhân đã chọn tên "Gioan Thánh Giá".

Bị cáo gian, thánh nhân đã bị bắt và giam giữ tại một tu viện dòng kín ở Toledo. Sau nhiều tháng bị hành hạ cả thể lý lẫn tinh thần, thánh nhân đã trốn thoát và trú ẩn trong một tu viện khác.

Năm 1572, trong thời gian hồi phục, thánh nhân đã được thánh nữ Terexa mời làm cha giải tội tại tu viện nơi thánh nữ làm bề trên. Ðây là giai đoạn "hợp tác và trao đổi phong phú" giữa hai vị thánh. Năm 1591, khi đang chuẩn bị đi Mehico để làm bề trên giám tỉnh, thánh nhân đã ngã bệnh và qua đời trong lúc các anh em trong tu viện đang hát thần vụ. Lời cuối cùng của thánh nhân là: "Hôm nay tôi sẽ hát thần vụ trên thiên đàng".

Thánh nhân được đức Clemente tôn phong hiển thánh năm 1675 và được đức Benedicto XIII phong thánh năm 1726. Năm 1926, đức Pio XI công bố thánh nhân là tiến sĩ hội thánh.

Ôn lại cuộc đời đày đau khổ của thánh Gioan Thánh Giá, Ðức thánh cha nói rằng con đường nên thánh không phải là một gánh nặng mà giúp chúng ta vác lấy gánh nặng của cuộc sống. Qua cuộc đời và các tác phẩm để lại, thánh Gioan Thánh Giá nói đến "sự thanh luyện thụ động" được "linh hồn đón nhận, nhưng được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần là Ðấng như một ngọn lửa đốt cháy mọi nhơ bẩn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page