Buổi canh thức cầu nguyện

trước Ngày Tuần Hành vì Sự Sống

tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ

 

Buổi canh thức cầu nguyện trước Ngày Tuần Hành vì Sự Sống tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ.

Hoa kỳ [CNS 24/1/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hằng năm cứ đến ngày 22 tháng Giêng, các tổ chức bênh vực sự sống của Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ đều tổ chức một cuộc tuần hành để đánh dấu ngày Tối Cao Pháp Viện nước này đưa ra phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai. Năm nay (2011), Ngày Tuần Hành vì sự sống lần thứ 38 được tổ chức vào ngày thứ Hai 24 tháng Giêng năm 2011.

Trước Ngày Tuần Hành, nhiều người đã đến nhà nguyện trong tầng hầm của vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại thủ đô Washington để tham dự buổi canh thức vì sự sống.

Năm nay (2011), theo ghi nhận của ban tổ chức, có rất nhiều người trẻ tham dự buổi canh thức. Lilian Zhao là một trong những người trẻ đó. Là một sinh viên Trung quốc đang theo học năm thứ hai tại đại học Công giáo Forham ở New York, cô Zhao đã cùng với nhiều bạn trẻ Công giáo tham dự buổi canh thức tối ngày 23 tháng Giêng năm 2011.

Theo thông lệ, buổi canh thức cầu nguyện đã được khai mạc bằng Thánh lễ tại nhà nguyện trong tầng hầm của vương cung thánh đường. Cô Zhao cho biết: ngày hôm sau, tức thứ Hai 24 tháng Giêng năm 2011, cô cũng sẽ đến tham dự cuộc tuần hành trước trụ sở của Tối cao phán viện để kêu gọi chấm dứt việc phá thai.

Cô nói rằng đây là Cuộc Tuần Hành đầu tiên của cô. Là người đang tìm hiểu để xin trở lại Công giáo, người thiếu nữ Trung Quốc này nói rằng tại Trung Quốc, tình trạng phá thai ngày càng tồi tệ. Cô nói: "Tôi muốn học hỏi về việc người Mỹ đang làm để chấm dứt nạn phá thai".

Người sinh viên Trung quốc này nói rằng việc tôn giáo lên tiếng trong sinh hoạt chính trị là một điều thú vị. Ðây là điều mà cô hy vọng sẽ chia sẻ với bạn bè và gia đình khi trở về Trung quốc. Cô muốn gợi lên cho họ ý tưởng phải hoạt động để chấm dứt nạn phá thai được hợp pháp hóa tại Trung quốc. Cô nói: "Chúng tôi cần có nhiều người can đảm hơn tại Trung quốc. Nếu không có những người can đảm, bạn sẽ không làm được những thay đổi".

Hoạt động của những người trẻ như cô Zhao đã được Ðức hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston, chủ tịch Ủy ban Giám mục bênh vực sự sống, đề cao trong thánh lễ do ngài chủ sự.

Ông Newt Gringrich, cựu chủ tịch Quốc hội cũng như nhiều chính trị gia khác có mặt trong buổi canh thức, rất cảm kích về sự hiện diện của giới trẻ. Ông nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng đây là lần đầu tiên ông tham dự thánh lễ canh thức này, mặc dù vợ ông, bà Callista đã từng hát trong ca đoàn của vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm từ 15 năm nay. Ông nói: "thật là cảm kích khi nhìn thấy con số người trẻ trong buổi canh thức. Tôi muốn được tắm gội trong buổi canh thức này".

Ðức hồng y DiNardo đã ca ngợi các bạn trẻ vì tham dự buổi canh thức cũng như cuộc tuần hành đánh dấu 38 năm Tối cao Pháp viện Hoa kỳ đưa ra phán quyết có tên là "Roe versus Wade". Ngài nói rằng các bạn trẻ là "những chứng nhân không biết mệt mõi về giá trị vô song của mỗi một con người".

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y chủ tịch Ủy ban về các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói: "Ngày 22 tháng Giêng hàng năm là một kỷ niệm đau buồn. Ngày này mời gọi mỗi người trong chúng ta cầu nguyện và canh thức, tuần hành và làm chứng, hân hoan tỏ tình yêu thương với mạng sống con người là một giá trị không thể bị đánh bại"

Với giới trẻ, Ðức hồng y kêu gọi: trở về nhà sau cuộc Tuần hành, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tiếp tục trở thành chứng nhân bênh vực sự sống trong gia đình, với bạn bè, nơi trường học cũng như trong giáo xứ".

Ðức hồng y chủ tịch Ủy ban Giám mục về các sinh hoạt bênh vực sự sống kêu gọi mọi người hãy luôn sám hối, trở về với điều mà Nước Chúa luôn kêu gọi". Ngài nói rằng chúng ta luôn có cơ hội để đào sâu sự tôn trọng đối với con người. Không những chúng ta cần phải nhìn mỗi người dưới ánh sáng của Tin Mừng, mà còn được Chúa Kitô tác động để nhìn mỗi người như là ánh sáng.

Ðức hồng y cũng kêu gọi phải có một Giáo hội Công giáo hiệp nhứt trong nỗ lực bênh vực sự sống.

Trích dẫn thông điệp "Tin Mừng Sự Sống" được Ðức Gioan Phaolo II công bố năm 1994, Ðức hồng y DiNardo cũng bày tỏ quan ngại rằng những nỗ lực nhằm đẩy mạnh việc xử dụng Quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai đang tiếp tục và quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế và dược sĩ không chấp nhận cộng tác vào việc phá thai đang bị xói mòn.

Tuy nhiên, ngài cũng hy vọng rằng một số dự luật được đệ trình tại Hạ viện sẽ được thông qua. Ngài đặc biệt nhắc đến 3 dự luật được đệ trình hôm 20 tháng Giêng năm 2011.

Trước hết là dự luật ngăn cấm chính phủ không được kỳ thị và cưỡng bách bất cứ tổ chức hay nhân viên y tế nào phải thực hiện hay tham gia vào việc phá thai.

Dự luật thứ hai ngằm ngăn cấm chính phủ xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Dự luật thứ ba có tên là "Bảo vệ sự sống" buộc phải áp dụng những chính sách liên bang vẫn còn có hiệu lực trong việc ngăn cấm tài trợ phá thai và tôn trọng quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

Ðức hồng y chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống nói với những người tham dự buổi canh thức rằng "đây là những vấn đề về chính sách công cộng và như thế là những vấn đề thuộc diễn đàn công cộng trong đó mọi người đều có thể tham gia bàn cãi". Ngài khẳng định: "Nhân danh sự sống để lên tiếng là một chiều kích quan trọng của cuộc chiến bênh vực sự sống của chúng ta".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page