Các phụ nữ Cote d' Ivoire

cầu nguyện cho hòa bình

 

Các phụ nữ Cote d' Ivoire cầu nguyện cho hòa bình.

Abidjan, Cote d' Ivoire [AFP 27/12/2010] - Các phụ nữ Cote d' Ivoire "nhân danh Chúa Giesu" cầu nguyện cho hòa bình.

Hôm thứ Hai 27 tháng 12 năm 2010, hàng trăm phụ nữ Kitô, công khai hay kín đáo ủng hộ ông Laurent Gbagbo, đã tụ tập tại thủ đô Abidjan để cầu nguyện cho hòa bình tại nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau cuộc bầu cử vòng hai, qua đó dường như ứng cử viên Alassane Outtara đã đánh bại tổng thống Laurent Gbagbo. Nhưng ông này cương quyết không nhìn nhận thất cử, khiến cho quốc gia này phải trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng từ một tháng nay.

Các phụ nữ nói trên đã nhân danh Chúa Giesu để cầu nguyện cho hòa bình.

Bà Hortense Kolade, chủ tịch Hội phụ nữ Kitô Cote D' Ivoire, đã nói với hãng thông tấn Pháp Afp rằng các phụ nữ Kitô đã đến Abidjan để kêu gọi Cote d' Ivoire sám hối và con cái của nước này hòa giải với nhau.

Bà Kolade khẳng định rằng chiến tranh không phải là giải pháp. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể là giải pháp cho mọi sự.

Một phụ nữ khác quy trách tình hình hiện nay của Cote d' Ivoire cho cộng đồng thế giới, Liên hiệp quốc và Liên âu, vì theo họ, các tổ chức này không chịu nhìn nhận chiến thắng của ông Gbagbo.

Riêng Cộng đồng kinh tế các quốc gia Phi châu gọi tắt là Cedeao đã đe dọa can thiệp bằng quân sự nếu ông Gbagbo không chấp nhận thất cử và nhường chức cho ông Outtara.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page