Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem

kêu gọi yêu thương kẻ thù

và cầu nguyện cho hòa bình

 

Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình.

Gierusalem [CWN 27/12/2010] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình.

Trong bài giảng thánh lễ Giáng Sinh, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình.

Ðức thượng phụ Twal nói: "Giáng Sinh trình bày cho chúng ta giá trị độc nhứt của sự sống con người. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra hay chưa chào đời, đều có một phẩm giá riêng biệt và đáng được tôn trọng, bởi vì được tạo thành theo hình ảnh của Hài Nhi Giesu trong máng cỏ".

Cùng với lời kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình, Ðức thượng phụ Gierusalem còn than phiền về tệ nạn phá thai và các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngài nói rằng thật là đau buồn khi phải nhìn thấy trong thế giới chúng ta hàng triệu cuộc phá thai diễn ra mỗi năm vì lòng ích kỷ, vì cứng lòng, vì không hiểu biết, vì thiếu chuẩn bị để đón nhận và nuôi dưỡng sự sống cũng như khước từ sự sống ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai.

Tất cả những hành động này gia tăng các vết thương và đau khổ của chúng ta, ngay cả đối với những người phạm những hành động ấy.

Ðức thượng phụ Twal cũng nói rằng "có gần 80 phần trăm trẻ em trên thế giới lớn lên trong những điều kiện sống khó khăn và nghịch cảnh.". Ngài nói: "Trong một thế giới bị xâu xé vì bạo động và chủ nghĩa cực đoan là chủ nghĩa biện minh cho những hành động xấu xa nhứt, kể cả giết người trong các nhà thờ, Hài Nhi Bethlehem nhắc nhở chúng ta rằng giới răn đầu tiên là Yêu thương. Ngài dạy chúng ta tha thứ và hòa giải, ngay cả với kẻ thù của chúng ta."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page