Mở rộng cửa cho Chúa Kitô

và Tin Mừng hòa bình

huynh đệ và công lý

 

Mở rộng cửa cho Chúa Kitô và Tin Mừng hòa bình, huynh đệ và công lý.

Vatican (Vat. 21/11/2010) - Trong tháng 12 này Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI mời gọi chúng ta hiệp ý với mọi tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho các dân tộc trên trái đất mở rộng cửa cho Chúa Kitô và Tin Mừng hòa bình, huynh đệ và công lý của Chúa.

Theo thống kê mới nhất, hiện nay trên thế giới có khoảng 2.2 tỷ kitô hữu, tức chiếm một phần ba dân số địa cầu. Trong khi tỷ lệ dân số thế giới gia tằng 1.2%, tỷ lệ kitô hữu gia tăng 1.3%. Sở dĩ như thế vì số kitô hữu tại Á chậu gia tăng 2.6% và tại Phi châu gia tăng 2.4%. Trong số 2.2 tỷ đó Giáo Hội Công Giáo có hơn 1.2 tỷ, Tin Lành 480 triệu, Chính Thống 225 triệu, Anh giáo 80 triệu, các cộng đoàn Ðông Phương Nestoriano và Neofista 72 triệu. Ngoài ra có 55 cộng đoàn giáo hội và 175 giáo phái kitô khác.

Như thế có nghĩa là vẫn còn có 2 phần 3 dân chúng thế giới chưa biết Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người. Tuy nhiên, với trào lưu tục hóa và duy đời cực đoan đang lan tràn mạnh mẽ từ nhiều thập niên qua tại Âu châu, rất nhiều kitô hữu âu châu đã đánh mất đi niềm tin của mình, và sống như thể chưa bao giờ biết Chúa Kitô. Ðây đã là lý do chính khiến cho Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI thành lập Hội Ðồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng cho các quốc gia âu châu có nguồn gốc kitô. Với số tín hữu thực hành đạo nói chung rất thấp, và đặc biệt là với thái độ chung khước từ các gốc rễ và nền văn hóa kitô của mình, Âu châu đang trở thành vùng đất ngoại giáo, khô cằn, chết dần chết mòn, và rất cần được tái truyền giảng Tin Mừng. Truyền giảng Tin Mừng cho những người chưa hề nghe nói đến Ðức Giêsu Kitô có lẽ dễ hơn là tái truyền giảng Tin Mừng cho những người đã biết Chúa, nhưng đã loại bỏ Chúa khỏi tâm lòng, gia đình, cuộc sống xã hội và không còn muốn tin nhận Người nữa.

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã tiếp kiến 80 tham dự viên phiên họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa nhóm tại Roma trong các ngày 10-13 tháng 11 năm 2010 về đề tài "Truyền thông và ngôn ngữ". Ðức Thánh Cha kêu gọi sử dụng những ngôn ngữ mới để loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngài khẳng định rằng: cần phải dấn thân trong tinh thần sáng tạo, sử dụng những ngôn ngữ mới và những phương thức truyền thông mới mẻ, và tận dụng các gia sản đặc biệt của Giáo Hội về các biểu tượng, hình ảnh, nghi lễ và cử chỉ trong truyền thống của mình, đặc biệt là các biểu tượng phụng vụ phong phú phải được đề cao như yếu tố truyền thông, đến độ đánh động lương tâm, trái tim và trí tuệ của con người một cách sâu xa. Tuy nhiên, Ðức Thánh Cha cũng nhận định rằng điều gây được ảnh hưởng quyết định hơn cả nghệ thuật và hình ảnh trong việc truyền thông sứ điệp Tin Mừng, chính là vẻ đẹp của đời sống kitô. Chỉ có tình yêu mới lôi cuốn, đáng tin cậy và xứng đáng với đức tin. Ðời sống của các thánh và các vị tử đạo có một vẻ đẹp đặc biệt, có sức thu hút vì nó là chứng tá sống động nói với con người bằng chính cung cách hành xử mà không cần dùng lời.

Tận dụng các phương tiện truyền thông cho việc phổ biến Lời Chúa và loan báo Tin Mừng là kỹ thuật rất tốt, nhưng khi nó đi kèm với một cuộc sống tràn đầy các giá trị Tin Mừng, thì sẽ có sức tác động mạnh mẽ và hữu hiệu hơn.

Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng khác nữa: đó là từng tín hữu kitô phải xác tín rằng mình được Chúa Giêsu Kitô sai đi rao giảng Tin Vui cho những người chưa biết Chúa, rao giảng trước hết bằng chính cuộc sống của mình, bằng cung cách suy tư hành xử, ăn nói dãi tỏa ánh sáng Tin Mừng yêu thương tha thứ của Chúa trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày. Ðây là cách thức loan báo Chúa Giêsu Kitô vô cùng hữu hiệu. Ðôi khi đây là kiểu loan báo Tin Mừng duy nhất có thể làm, đặc biệt trong một số môi trường xã hội, điển hình như các xã hội có Hồi giáo là quốc giáo, trong đó tín hữu các tôn giáo khác không có quyền tự do sống đạo và truyền đạo. Và ngay cả việc tụ tập nhau để cầu nguyện hay sở hữu Kinh Thánh cũng có thể là cớ để bị bỏ tù. Trong một số các xã hội khác bị cai trị bởi chế độ cộng sản duy vật vô thần, chỉ biết cổ võ hận thù, đàn áp, ức hiếp và cướp của giết người, việc loan báo Chúa Giêsu và Tin Mừng cứu độ của Ngài cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng càng phải sống trong các xã hội đàn áp và kỳ thị tôn giáo như thế, lại càng phải dùng chứng tá cụ thể để loan báo Chúa Giêsu và Tin Mừng yêu thương của Ngài. Còn tại các nơi đâu quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, kitô hữu phải tìm mọi cách cách mở cửa báo chí, nguyệt san, phát thanh, truyền hình và máy vi tính cho Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng cứu độ của Ngài, nhiều chừng nào có thể.

Với chí hướng đó, trong tháng 12 tới này hiệp ý với Ðức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới chúng ta hãy cầu xin cho các dân tộc trên trái đất mở rộng cửa cho Chúa Kitô và Tin Mừng hòa bình, huynh đệ và công lý của Chúa.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Veritas)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page