Lời nhắn gởi của Ðức Thánh Cha

cho lục địa Âu châu

 

Lời nhắn gởi của Ðức Thánh Cha cho lục địa Âu châu.

Tây Ban Nha [La Croix 7/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, nhân dịp thánh hiến vương cung thánh đường "Sagrada Familia" [Thánh Gia] tại Barcelona cũng như khi hành hương đến đền thánh Giacobe tại Santiago de Compostella hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã kêu gọi người Công giáo Âu Châu hãy đương đầu với những thách đố của ngày mai bằng cách kết hợp truyền thống với tính hiện đại.

Biểu tượng được Ðức thánh cha dùng để đưa ra lời kêu gọi này chính là vương cung thánh đường "Sagrada Familia". Ðây là một công trình kiến trúc vừa phản ánh truyền thống nghìn đời của Kitô giáo vừa kết hợp với tinh thần hiện đại.

Từ Santiago de Compostella đến Barcelona, từ bờ biển này sang bờ biển kia, Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi "Lên Ðường" rất quen thuộc của những cuộc hành hương thời Trung cổ. Trong cả hai nơi, Ðức thánh cha đều kêu gọi "ra khơi" và tiến xa hơn từ thế giới cũ sang thế giới mới.

Trong hai ngày vừa qua, khởi đi từ những cội rễ Kito sâu xa nhứt của lục địa Âu châu, Ðức thánh cha đã không ngừng kêu gọi người Công giáo canh tân, sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thời đại, nhứt là tại Âu Châu.

Hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, trước mặt quốc vương Juan Carlos, ngài đã không quên nhắc lại rằng Giáo hội "luôn kêu gọi tổ chức những sinh hoạt kinh tế và tài chính như thể nào để người phụ nữ có thể ở nhà. Giáo hội cũng khuyến khích một cuộc phát triển đích thực để những ai kết hôn và xây dựng gia đình có thể được Nhà nước nâng đỡ một cách thiết thực và để cho sự sống của con cái được nhìn nhận là thánh thiêng và bất khả xâm phạm từ lúc thụ thai cũng như việc chào đời được tôn trọng và đón nhận sự nâng đỡ về mặt xã hội, tư pháp và pháp luật".

Sau đó, trong ngôi thánh đường được xem như một cuốn sách về đức tin, Ðức thánh cha đã cùng với các Ðức hồng y, Giám mục, hàng ngàn linh mục và gần 5 ngàn giáo dân, đề cao giá trị mẫu mực của Thánh Gia đối với xã hội ngày nay.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "mặc dù những điều kiện sống đã thay đổi một cách sâu xa kể từ thời Thánh Gia, chúng ta vẫn không thể hài lòng với những tiến bộ ấy". Theo Ðức thánh cha, "những tiến bộ ấy cần phải đi đôi với những tiến bộ luân lý như quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ các gia đình, bởi vì tình yêu quảng đại và bất khả phân lý của một người nam và một người nữ là khung cảnh tự nhiên và là nền tảng của sự sống con người trong sự hình thành, sinh ra và lớn lên cho đến lúc chết tự nhiên". Ðức thánh cha khẳng định rằng chỉ khi nào có tình yêu và chung thủy thì tự do đích thực mới phát sinh và trường tồn.

Do đó, theo Ðức thánh cha, Giáo hội yêu cầu phải có những "biện pháp kinh tế và xã hội thích hợp để người phụ nữ có thể được phát triển đầy đủ trong gia đình cũng như trong nơi làm việc, để người nam và người nữ kết hôn với nhau và xây dựng gia đình được Nhà nước nâng đỡ, để sự sống thánh thiêng và bất khả xâm phạm của trẻ con được bảo vệ từ lúc thụ thai". Ðức thánh cha khẳng định: "Chính vì lý do đó mà Giáo hội chống lại mọi hình thức chối bỏ sự sống con người và ủng hộ việc thăng tiến trật tự tự nhiên trong khuôn khổ của định chế gia đình".

Ðây cũng là vấn đề mà Ðức thánh cha đã tiếp tục đề cập tới khi viếng thăm Trung Tâm "Nen Deu" [trong tiếng Catalan có nghĩa là Thiên Chúa Hài Nhi]. Ngài nói rằng "những phát triển kỹ thuật tân tiến trong lãnh vực y khoa không bao giờ nên đi ngược lại với sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, ngõ hầu những ai đau khổ vì bệnh tật hay khuyết tật tâm lý và thể lý luôn có thể nhận được tình yêu thương và những quan tâm săn sóc giúp họ được nhìn nhận như những nhân vị trong những nhu cầu cụ thể của họ".

Dưới những vòm cung nguy nga của vương cung thánh đường "Sagrada Famila", Ðức thánh cha đã vinh danh kiến trúc sư Antonio Gaudi, người mà ngài gọi là "một kiến trúc sư kỳ tài và là một tín hữu Kitô nhứt quán". Nhân dịp này, ngài nhấn mạnh đến sự liên kết giữa nghệ thuật và đức tin, giữa vẽ đẹp và chân lý. Theo Ðức thánh cha, khi xây cất vương cung thánh đường "Sagrada Familia", kiến trúc sư Gaudi đã nhận thức được một trong những nhiệm vụ quan trọng nhứt của thời đại là phải vượt qua sự tách biệt giữa lương tâm con người và lương tâm Kitô, giữa cuộc sống tại thế và sự hướng mở đến sự sống vĩnh cữu, giữa vẽ đẹp của tạo vật và Thiên Chúa là chính Vẽ Ðẹp".

Trước đó, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Roma đến Santiago de Compostella, Ðức thánh cha khẳng định rằng trong hằng bao thế kỷ "Giáo hội là Mẹ của nghệ thuật. Ngày nay xem gia có sự bất đồng giữa các nghệ thuật." Theo Ðức thánh cha, bất cứ nghệ thuật nào quên mất cội rễ siêu việt của mình cũng đều là một nghệ thuật "què quặt".

Xuyên qua những chủ đề được gợi lên tại Tây Ban Nha như Âu Châu, hành hương, gia đình và nghệ thuật, Ðức thánh cha muốn nhắc nhở rằng công cuộc xây dựng Nước Chúa nơi trần gian, cũng như vương cung thánh đường của kiến trúc sư Gaudi, sẽ luôn luôn là một công trình đang được hoàn thành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page