Bàn tay ma quỉ

đã vào nơi thờ phượng

 

Bàn tay ma quỉ đã vào nơi thờ phượng.

Bagdad [Zenit 3/11/2010] - Ðức hồng y Thượng phụ Babylon của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Calde nói rằng "bàn tay ma quỉ đã vào nơi thờ phượng".

Trong bài giảng thánh lễ an táng các nạn nhân vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa Syri ở Bagdad hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Emmanuel III Delly, Thượng phụ Babylone thuộc nghi lễ Calde, nhắc lại rằng các tín hữu Kitô bị sát hại là những người đã đến nhà thờ "để cầu nguyện với Chúa và thực thi nghĩa vụ tôn giáo" của mình. Nhưng "bàn tay của ma quỉ đã đi vào trong nơi thờ phượng này để sát hại".

Thánh lễ an táng các nạn nhân đã được cử hành trong nhà thờ thánh Giuse thuộc nghi lễ Calde. Ðồng tế thánh lễ có Ðức cha Athanase Mati Shaba Matoka, Tổng giám mục Bagdad thuộc nghi lễ Syri và Ðức cha Basile Georges Casmoussa, Tổng giám mục Mossoul thuộc nghi lễ Syri.

Ngoài ra hiện diện trong lễ an táng còn có đại diện chính quyền và các tôn giáo bạn.

Sau cuộc thảm sát, Ðức cha Casmoussa đã yêu cầu Liên hiệp quốc can thiệp để cứu thoát cộng đồng Kitô tại Iraq. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Ðức tổng giám mục Mossoul thuộc nghi lễ Syri nói rằng hậu quả của thảm kịch này sẽ rất nặng nề đối với các tín hữu Kitô Iraq.

Ðức cha Casmoussa cũng ghi nhận rằng chính quyền Iraq đã không làm hết sức để bảo vệ các tín hữu Kitô. Ngài kêu gọi chính quyền hãy "bảo đảm an ninh cho các nhà thờ, các cộng đồng Kitô, bằng những luật mang lại niềm tin cho họ đối với xứ sở và tương lai của họ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page