Ðức thánh cha vui mừng

vì chuyến viếng thăm Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha vui mừng vì chuyến viếng thăm Tây Ban Nha.

Roma [AFP 3/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI vui mừng vì chuyến viếng thăm Tây Ban Nha, qua đó ngài sẽ thánh hiến nhà thờ chính tòa "Sagrada Familia" [Thánh Gia] tại Barcelona.

Nhà thờ này là công trình bỏ dở của kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 3 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha loan báo: "Tôi sẽ đi Barcelona. Tại đây tôi sẽ vui mừng khi thánh hiến nhà thờ tuyệt mỹ "Sagrada Familia", công trình của kiến trúc sư kỳ tài Antoni Gaudi". Công trình này đã khởi từ hơn một thế kỷ nay.

Ðức thánh cha sẽ có mặt tại Barcelona vào ngày Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010. Ngày hôm trước, ngài đến Santiago de Compostella, nhân dịp năm thánh Giacobe.

Ðức thánh cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ngài trong hai ngày viếng thăm này. Ngài giải thích rằng đây là một chuyến viếng thăm mục vụ.

Ðức thánh cha nói: "Tôi lên đường với tư cách là chứng nhân của Chúa Kito phục sinh, với ước mong được mang đến cho mọi người Lời Chúa, là nơi mà con người có thể tìm thấy ánh sáng để sống một cách xứng đáng và với hy vọng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn".

Ðây là những lời Ðức thánh cha ngỏ với khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha.

Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Ðức thánh cha đã ôn lại cuộc đời và gương sáng của một nữ tu người Pháp tên là Marguerite d' Oingt. Nữ tu Marguerite sống vào giữa thế kỷ 13 và 14. Qua tác phẩm "Những suy niệm" của bà, người ta biết được bà là người đã thấy Chúa Kito như một tấm gương giúp cho ánh sáng của Ngài chiếu rọi vào tâm hồn bà.

Ðức thánh cha nói: "bằng cách này, bà đã được biến đổi và lương tâm bà được soi dẫn và thanh luyện và đây là điều chúng ta cũng cần làm. Lời Chúa, cuộc sống và ánh sáng của Chúa Kito có thể soi sáng những gì là thiện hảo và chân chính cũng như những gì là sự dữ nữa".

Theo Ðức thánh cha, có nhiều rác rưởi không những trên đường phố của thế giới, mà còn ngay cả trong lương tâm chúng ta. Chỉ có ánh sáng của Chúa Kitô mới có thể thanh luyện và tẩy rửa chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn để đi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page