Nội dung bản đúc kết đầu tiên

các phát biểu của các nghị phụ tại

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung đông

 

Nội dung bản đúc kết đầu tiên các phát biểu của các nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Roma [La Croix 18/10/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn theo dõi. Ngày thứ Tư 20 tháng 10 năm 2010 là ngày cuối cùng các nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục về Trung đông nhóm họp theo các nhóm ngôn ngữ để, theo kiểu nói của Ðức cha Antonios Naguib, tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng, "cùng nhau làm việc hầu chuẩn bị một bình minh mới tại Trung đông". Thượng hội đồng sẽ bế mạc vào Chúa Nhựt 24 tháng 10 năm 2010 với sứ điệp chung gởi cho toàn thể Dân Chúa.

Hôm thứ Hai 18 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria, Ai cập, tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng, đã trình bày bản tổng hợp đầu tiên về những phát biểu của các nghị phụ.

Sau giờ kinh sáng được cử hành theo phụng vụ Calde và trước sự hiện diện của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức cha Naguib đã đi vào cốt lõi của vấn đề. Theo ngài, trong cơ bản, các Giáo hội tại Ðông phương được mời gọi để vượt qua tính "cục bộ chủng tộc" và "quốc gia chủ nghĩa" cũng như những "co cụm" trong nghi lễ riêng của mình để sống Tin Mừng. Ðức thượng phụ Copte Alexandria giải thích: "Nguy cơ đang đe dọa các Giáo hội này không chỉ đến từ tình trạng thiểu số của mình cũng như không do những đe dọa từ bên ngoài, mà chính là sự xa cách của các Giáo hội đối với Tin Mừng, đức tin và sứ mệnh của mình".

Trong quan hệ với Hồi giáo, các nghị phụ không ngừng cảnh cáo trước cơn cám dỗ muốn đơn giản hóa vấn đề. Ðức cha Naguib phân biệt rõ ràng giữa "Hồi giáo mang màu sắc chính trị", tức các quốc gia tự xưng là "Hồi giáo" và đại đa số người Hồi giáo vốn có tinh thần ôn hòa. Ðức cha tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục về Trung đông nhấn mạnh: đối với thứ "Hồi giáo có màu sắc chính trị" hiện ngày càng gia tăng, cần phải đòi hỏi tự do tôn giáo, bởi vì đây là thành tố thiết yếu của các quyền con người.

Riêng đối với đại đa số người Hồi giáo, bản đúc kết các bài phát biểu của các nghị phụ khẳng định rằng "người Hồi giáo và các tín hữu Kitô cùng chia sẻ 5 cột trụ của Hồi giáo; Thiên Chúa Tình yêu yêu thương người Hồi giáo; đối thoại, con đường bất bạo động, là một nghĩa vụ đối với các Giáo hội đông phương vì lịch sử, vì sự hiện diện cũng như sứ mệnh của mình". Bản văn cũng giải thích rằng "các vấn đề xã hội chính trị không chỉ là vấn đề riêng của các tín hữu Kitô, mà là những quyền phổ quát mà tín hữu Kitô cũng như tín đồ Hồi giáo đều phải bênh vực vì lợi ích của mọi người".

Ngoài ra, trong các bài phát biểu, các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông cũng yêu cầu phải có một "nhà nước dân sự" tại vùng này. Theo bản đúc kết các ý kiến, "Nhà nước dân sự là hệ thống chính trị xã hội được xây dựng trên sự tôn trọng con người và tự do, trên bình đẳng và quyền công dân trọn vẹn, trên sự nhìn nhận vai trò của tôn giáo ngay cả trong đời sống công cộng và nhứt là trên nền tảng các giá trị luân lý". Với ý kiến trên đây, các nghị phụ đông phương muốn đề cao cảnh giác trước "nhà nước thế tục tích cực" theo kiểu Tây phương, tức "nhà nước vô thần".

Có một ý kiến cũng khá được chú ý và đặc biệt được Ðức cha Antoine Audo, Giám mục Calde tại Alep, Syria, nêu lên trước sự hiện diện của Ðức thánh cha, đó là vấn đề quyền tài phán của các Ðức thượng phụ đối với các tín hữu thuộc các nghi lễ đông phương tại hải ngoại. Các nghị phụ đòi hỏi cho các Thượng phụ được quyền tài phán trên các tín hữu này. Ðức cha Naguib nêu lên câu hỏi: "làm sao có thể là "cha và người cầm đầu" của những người lại không dưới quyền của mình?"

Về phương diện tổ chức nội bộ, các nghị phụ Thượng hội đồng cương quyết đề ra những chương trình mục vụ chung. Chẳng hạn, chỉ nên có một chủng viện chung cho mọi nghi lễ trong một quốc gia, cũng như chỉ nên có một chương trình mục vụ chung cho giới trẻ, giáo lý và gia đình. Cũng vậy, với các tín hữu Chính thống, nên tìm cách thống nhứt về các ngày cử hành Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Theo các nghị phụ, vì bối cảnh đa diện và con số các cuộc hôn phối hổn hợp, một sự thống nhứt như thế là cần thiết trên phương diện mục vụ. Các nghị phụ cũng mong muốn thống nhứt một Kinh Lạy Cha duy nhứt bằng tiếng Á rập.

Riêng về Do thái giáo, Ðức cha tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông đã tỏ ra dè dặt. Bản đúc kết chỉ viết ngắn gọn như sau: "Các Giáo hội chúng tôi khước từ chủ nghĩa bài người Do thái và chống Do thái giáo".

Dĩ nhiên, các vị nghị phụ cũng không quên giáo dân. Bản đúc kết các ý kiến cầu mong: "Ước gì Thượng hội đồng này trở thành một mùa xuân thiêng liêng, mục vụ và xã hội đích thực cho người giáo dân và toàn thể Giáo hội".

Cuối cùng, để không làm mờ nhạt những mầu sắc của Mùa Xuân này và để bảo đảm tính khả tín của Tin Mừng, các nghị phụ đề nghị "Giáo hội nên tìm những phương thế để bảo đảm sự trong suốt trong việc quản lý tiền bạc, phân biệt giữa những gì thuộc về mình và những gì thuộc về nhân sự của Giáo hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page