Tại Trung đông, ngày càng có nhiều

vị tử đạo và nhiều nhiều người phải chịu

mọi thử thách để không bỏ đạo

 

Tại Trung đông, ngày càng có nhiều vị tử đạo và nhiều nhiều người phải chịu mọi thử thách để không bỏ đạo.

Roma [Zenit 18/10/2010] - Một số nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông khẳng định rằng tại nhiều nước trong vùng này, ngày càng có nhiều vị tử đạo và nhiều nhiều người phải chịu mọi thử thách để không bỏ đạo.

Theo Ðức cha Edmond Farhat, Sứ thần Tòa thánh tại Liban, Giáo hội bị tấn công vì tính cách "mỏng dòn và dễ bị thâm nhập của mình". Người Hồi giáo tại Trung đông thường tố cáo các tín hữu Kitô có hậu ý chiêu mộ tín đồ và đồng lõa với các đế quốc.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Liban tố cáo rằng từ Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ, từ Pakistan đến Ấn độ, ngày càng có nhiều nạn nhân. Họ luôn là những nạn nhân vô tội và là những người phục vụ vô vị lợi như Ðức cha Luigi Padovese và cha Andrea Santoro tại Thổ Nhĩ Kỳ, như vị luật sư và cả gia đình bị sát hại tại Pakistan, như Ðức cha Claverie và các nam nữ tu sĩ tại Algerie, như các linh mục tu sĩ và giáo dân vô tội bị sát hại trong cuộc chiến tại Liban. Ðức cha Farhat nói: "họ là những điểm nhắm dễ dàng".

Theo đức Sứ thần Tòa thánh tại Liban, ngày nay, "Giáo hội phải chịu nhiều bất công và phỉ báng". Nhưng, "tắm trong máu của các vị tử đạo, Giáo hội tại Trung đông sẽ trổ hoa như Vườn Nho của Chúa và mang lại nhiều hoa trái".

Về phần mình, Ðức cha Thomas Meram, Tổng giám mục Calde tại Urmy, Iran đã nói đến chứng từ của các tín hữu Kitô tại Trung đông là "những người đang chịu tử đạo và mọi thử thách để không bỏ đạo". Ngài khẳng định: "Giáo hội tại Trung đông là Giáo hội của các vị tử đạo".

Riêng Ðức cha Krikor Okosdinos Coussa, Giám mục Armeni tại Alexandria, Ai cập, nhấn mạnh rằng bác ái là khí giới của Kitô giáo tại Trung đông. Ngài nói rằng bác ái là khí giới để bắc những chiếc cầu hy vọng giữa con người. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô tại Trung đông hãy xem vùng này như một nguồn hy vọng của Chúa Kitô, là Ðấng đã sinh ra, chịu đóng đinh và sống lại tại đây. Ngài đề nghị: "hãy nói với người Do thái ngưng sát hại những người vô tội và đừng quên lời sách Talmud dạy: tôi nhìn thấy Chúa trong mỗi người... Hãy đưa bàn tay ra cho người anh em Hồi giáo với hy vọng chia sẻ một cuộc sống chung cho phép xây dựng một quốc gia duy nhứt, một xã hội duy nhứt được sinh động bằng bác ái, huynh đệ, cảm thông và đối thoại."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page