Tự do tôn giáo và đối thoại

với Hồi giáo tại Trung đông

 

Tự do tôn giáo và đối thoại với Hồi giáo tại Trung đông.

Roma [La Croix, CWN, Asianews 12/10/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông đã bước sang ngày thứ 3. Hôm thứ Ba 12 tháng 10 năm 2010, các nghị phụ Thượng hội đồng đã bắt đầu phát biểu mỗi vị từ 3 đến 5 phút. Hầu hết nội dung các bài phát biểu của các nghị phụ đều xoay quanh vấn đề tự do tôn giáo tại Trung đông.

Trong khi các Ðức giám mục Bắc Phi tỏ ra cẩn trọng và hòa hoãn, thì các vị chủ chăn Giáo hội tại Iraq và Palestine lại thẳng thừng lên án tình trạng thiếu tự do tôn giáo. Riêng Ðức hồng y Angelo Sodano, nguyên Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã thắng thắn kêu gọi chấm dứt những lèo lái chính trị và hung hãn bên trong Hồi giáo. Vị hồng y này nói: "Chúng ta phải luôn luôn đòi hỏi tôn trọng tự do tôn giáo cho mọi người công dân".

Theo một quan sát viên, đứng trước Hồi giáo, người ta thấy có hai lập trường khác nhau: một số vị có chủ trương hòa hoãn và đối thoại, một số khác tỏ ra cứng rắn hơn.

Một trong những bài phát biểu đáng chú ý là của Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Calde tại Kirkuk, bắc Iraq. Vừa kêu gọi đối thoại, loại trừ mọi hình thức bạo động và lên án việc buôn bán vũ khí, Ðức cha Sako cũng đòi hỏi tự do tôn giáo và quyền bình đẳng của các tín hữu Kitô tại Trung đông. Ngài khẳng định: "sức mạnh của một quốc gia dựa trên tính khả tín trong việc áp dụng các luật pháp phục vụ mọi người công dân chứ không phải để tạo ra kỳ thị giữa đa số và thiểu số." Ngài nói: "chúng tôi muốn sống trong hòa bình và tự do chứ không chỉ sống còn". Trong bài phát biểu, Ðức tổng giám mục Kirkuk đặc biệt nêu lên vấn đề các tín hữu Kitô Trung đông bỏ nước ra đi. Theo ngài, đây là thách đố lớn nhứt đang đe dọa sự hiện diện của kito giáo tại Trung đông.

Về phần mình, Ðức cha Elias Nassar, Giám mục Maronit tại Sidon, Liban, cho rằng "những thăng trầm trong cuộc sống chung giữa người Hồi giáo và tín hữu Kitô thường gắn liền với những vấn đề chính trị".

Một vị Giám mục Maronit Liban khác là Ðức cha Paul Youssef Matar nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Theo ngài, các tín hữu Kitô, vì thuộc về thế giới Á rập cho nên cũng phải được hưởng các quyền và tự do như các công dân khác. Ngài kêu gọi người Hồi giáo "cũng phải dành một chỗ đứng cho những người đồng bào kito trong việc xây dựng xã hội và ngay cả trong thành phần lãnh đạo".

Ngoài ra, các nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông cũng kêu gọi trách nhiệm của các cường quốc Tây Phương. Theo các vị, Tây phương phải bồi thường vì những bất công trong quá khứ. Một trong những bất công do Tây phương gây ra chính là việc các tín hữu Kitô Trung đông ngày nay bị người Hồi giáo đồng hóa với Tây phương. Riêng thế giới Kitô tây phương lại càng phải tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Trung Ðông hơn bằng cách "tạo áp lực trên công luận tại nước mình để buộc các nhà lãnh đạo phải trả lại công lý khi thương lượng với Hồi giáo và Trung đông cũng như giúp thế giới thoát khỏi chủ nghĩa cực đoan".

Riêng Ðức cha Jean Benjamin Sleiman, Tổng giám mục Baghdad thuộc nghi lễ Latinh kêu gọi hiệp thông trong Giáo hội tại Trung đông. Về các nghi lễ khác nhau tại đông phương, một số vị đòi hỏi phải triệt đễ trung thành với các truyền thống đông phương, một số khác kêu gọi canh tân.

Ðức ông Salim Sayegh, đại diện tòa Thượng phụ Công giáo Gierusalem đặc trách về Jordan, nói đến tình trạng các giáo phái tại Thánh địa. Ðức ông Sayegh cho biết: tại Jordan hiện có đến 57 giáo phái khác nhau. Trong số này có 5 giáo phái có các mục sư hoạt động tích cực hơn cả các linh mục Công giáo và Chính thống cộng lại.

Về mặt tổ chức, nhiều vị yêu cầu dành cho các nghị phụ quyền tài phán trên các tín hữu dù họ đang sống ở đâu. Cũng thế, Ðức cha Vartan Boghossian, Ðại diện Tông tòa đặc trách về người Công giáo Armeni tại Mỹ Châu La tinh đề nghị: "Cần phải xem các vị Thượng phụ như thành viên của Hồng y đoàn, cho dẫu các ngài không có tước vị Hồng y và như vậy cũng có quyền vào mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng".

Các nghị phụ đại diện cho các lục địa khác cũng lên tiếng bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Trung đông. Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato, Phi luật tân, miền nam nước này là nơi các tín hữu Công giáo đang sống giữa đa số Hồi giáo, nói rằng "các tín hữu Kitô cũng là một đàn chiên nhỏ tại Á châu." Theo vị Giám mục này, những nghi kỵ về tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan đôi khi cũng làm bùng nổ bạo động và chết chóc".

Về phần mình, Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Erztergom - Budapest, Hungary, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu, khẳng định rằng "Âu châu mắc nợ Trung đông" là nơi mà đức tin đã khai sinh. Theo ngài, Âu châu cần phải tự vấn lương tâm và tự hỏi xem gia sản đức tin có còn được nuôi dưỡng tại lục địa của mình không. Nhứt là các tín hữu Kitô Âu Châu cần phải tự hỏi liệu họ có thực sự tỏ tình bác ái với các anh chị em của mình tại Trung đông không.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page