Các tín hữu Kitô Ai cập

ngày càng trở thành nạn nhân

của thái độ bất khoan nhượng

của người Hồi giáo

 

Các tín hữu Kitô Ai cập ngày càng trở thành nạn nhân của thái độ bất khoan nhượng của người Hồi giáo.

Ai cập [CWN 12/10/2010] - Các tín hữu Kitô Ai cập ngày càng trở thành nạn nhân của thái độ bất khoan nhượng của người Hồi giáo.

Theo hãng thông tấn Reuters, tuy không bị đe dọa giết chết vì niềm tin của mình, các tín hữu Kitô tại Ai cập ngày càng phải đối đầu với thái độ bất khoan nhượng của người Hồi giáo.

Một thiếu nữ nói với hãng thông tấn Reuters: "trên đường phố, tôi cảm thấy bị kỳ thị khi có một người tín hữu Kitô đi qua và một người Hồi giáo nói "xin Chúa tha thứ cho tôi", vì tội lỗi tôi đang thấy trước mắt tôi". Người thiếu nữ này có ý nói rằng đối với người Hồi giáo, theo Kitô giáo là một cái tội.

Cha của người thiếu nữ giải thích rằng cách đây 15 hay 20 năm, người ta không bao giờ nghe những nhãn hiệu "Kitô" hay "Hồi giáo". Nhưng nay các chính trị gia đang xử dụng những nhãn hiệu này để lôi kéo quần chúng. Theo ông, mặc dù hiện nay phần lớn người Hồi giáo tại Ai cập đều ôn hòa, nhưng kinh tế suy thoái và các nhóm hồi giáo cực đoan bỏ tiền ra để lôi kéo dân chúng về phía họ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: 10 phần trăm dân số Ai cập theo Kitô giáo mà phần lớn là Chính thống thuộc nghi lễ Copte. Giáo hội này đã đoạn tuyệt với Tòa thánh sau công đồng Calcedonia năm 451.

Theo thống kê của Tòa thánh, trong tổng số dân trên 77 triệu người, chỉ có 0.3 phần trăm là người Công giáo.

Trong các bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới đang diễn ra tại Roma, các vị lãnh đạo Giáo hội đã lên án các ý thức hệ khủng bố cũng như báo động về việc chính trị hóa Hồi giáo tại vùng này.

Trong bài diễn văn khai mạc các khóa họp của Thượng hội đồng sáng thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng trong các ý thức hệ khủng bố "người ta nhân danh Thiên Chúa để thực hiện bạo động. Chính các thần linh giả tạo mới cần được vạch mặt chứ không phải Thiên Chúa".

Về phần mình, Ðức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria, Ai cập, tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng, nói rằng hiện nay "Hồi giáo bị chính trị hóa đang muốn áp đặt một cách sống Hồi giáo lên mọi người công dân và đôi khi bằng con đường bạo động". Theo Ðức thượng phụ, đây là một mối đe dọa cho tất cả mọi người. Ngài kêu gọi: "tất cả chúng ta cần phải cùng nhau đương đầu với những trào lưu cực đoan này".

Ðức thượng phụ cũng nhắc lại rằng "mặc dù quyền bình đẳng của mọi công dân được mọi Hiến Pháp bảo đảm" nhưng tại các nước có đa số theo Hồi giáo, Hồi giáo là quốc giáo và luật hồi giáo Sharia là nền tảng của luật pháp quốc gia".

Riêng Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, nêu lên câu hỏi: liệu hòa bình có thể đến với Trung đông không?

Trong bài phát biểu sáng thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, Ðức hồng y Sandri nói rằng mặc dù tình trạng có được cải thiện phần nào, nhưng người Công giáo và các tín hữu Kitô khác vẫn còn phải chịu đựng sự thù nghịch, các cuộc bách hại và tình trạng thiếu tôn trọng đối với quyền căn bản là tự do tôn giáo.

Cũng như Ðức thánh cha, Ðức hồng y bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương cũng lên án chủ nghĩa khủng bố và các hình thức bạo động khác mà ngay cả người Do thái và Hồi giáo cũng là nạn nhân.

Ngoài ra,hiện tượng các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi cũng là vấn đề được thảo luận nhiều nhứt trong ngày làm việc đầu tiên của các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Sáng thứ Ba 12 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Boutros Marayati, Tổng giám mục Aleppo, Syria, đặt câu hỏi: "phải chăng chúng ta cứ đợi ngày thế giới ngồi yên và chứng kiến cái chết của các tín hữu Kitô tại Trung đông?"

Ðức cha Elias Chacour, Tổng giám mục Melkit Akka, Israel, kêu gọi: "Tôi tha thiết kêu gọi quý chư huynh và khẩn cầu Ðức thánh cha hãy quan tâm nhiều hơn đến những "viên đá sống động" của Thánh Ðịa".

Khóa họp hôm thứ Ba 12 tháng 10 năm 2010 đã bắt đầu với những bài báo cáo của từng lục địa. Ðại diện cho Phi châu, Ðức hồng y Polycarp Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam, Tanzania, nói đến sự sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại một số vùng. Ngài cho biết hiện nay, mặc dù Hồi giáo vẫn tiếp tục là tôn giáo của đại đa số, các tín hữu Kitô tại vùng duyên hải Ðông Phi không còn phải che đậy bản sắc kito của mình nữa.

Từ Bắc Mỹ, Ðức hồng y Roger Mahony, nguyên Tổng giám mục Los Angeles, đề cập đến vấn đề di dân. Ngài nói rằng nhiều người Công giáo đông phương đến Hoa kỳ và nhiều nước khác; họ đặt ra nhiều thách đố mới cho các Giáo hội tại các nước này. Theo ngài, cần phải giúp đỡ người Công giáo đông phương duy trì các truyền thống của họ thay vì đòi hỏi phải chạy theo mô thức Tây phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page