Tòa thánh than phiền: các siêu thị

là những nhà thờ chính tòa mới

 

Tòa thánh than phiền: các siêu thị là những nhà thờ chính tòa mới.

Roma [Zenit 24/9/2010] - Tòa thánh than phiền rằng các siêu thị đã trở thành những nhà thờ chính tòa mới.

Trong cuộc họp báo giới thiệu lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho các tham dự viên Ðại Hội Quốc Tế Gia Ðình, Ðức hồng y Ennio Antonelli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, cầu mong rằng ngày Chúa Nhựt phải được cử hành như thế nào để "soi sáng ý nghĩa của cuộc sống và công việc", chứ không phải để đua nhau đến các siêu thị mà ngài gọi là "những nhà thờ chính tòa mới".

Tưởng cũng nên nhắc lại Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các gia đình lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Milano, Bắc Ý, từ ngày 30 tháng 5 đến 3 tháng 6 năm 2012 với chủ đề "lao động và lễ nghỉ".

Khi giới thiệu lá thư của Ðức thánh cha, Ðức hồng y Antonelli nói rằng việc tìm kiếm lợi nhuận có thể phá hủy "các mối tương quan giữa người với người" cũng như những giá trị tinh thần.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình lấy làm tiếc là ngày Chúa nhựt đang bị đe dọa bởi lối "làm việc không ngừng nghỉ" và cuối tuần trở thành dịp để "trốn thoát" vào các tụ điểm ca nhạc, sân vận động hay bải biển.

Theo Ðức hồng y Antonelli, cần phải phân phối các nhiệm vụ trong gia đình như thế nào để có được lối sống tiết kiệm, quan tâm đến các quan hệ giữa người với người, cởi mở với cộng đồng giáo hội và nhu cầu của tha nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page