Canh thức cầu nguyện liên tôn phản đối

các vi phạm tự do tôn giáo tại Indonesia

 

Canh thức cầu nguyện liên tôn phản đối các vi phạm tự do tôn giáo tại Indonesia.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 17/9/2010] - Hàng ngàn người Indonesia đã tập trung tại trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia để tham dự một buổi lễ cầu nguyện liên tôn và bày tỏ quan ngại về những vi phạm tự do tôn giáo trong ba năm vừa qua.

Các nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn tại Indonesia cho biết các buổi cầu nguyện liên tôn đã được tổ chức bên ngoài khách sạn Bundaran tại Jakarta.

Trong một lời cầu nguyện, cha Kristoforus Tara, dòng Phanxico kêu xin: "Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi hận thù, báo thù và nghi kỵ để chúng con có thể xây dựng hòa bình và tình huynh đệ đích thực".

Stephanus Gusman, thuộc Liên đoàn sinh viên Công giáo, người đứng ra tổ chức buổi canh thức, cũng đọc một tuyên ngôn phê bình chính phủ vì không tích cực đủ để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Anh Gusman tuyên bố: "bạo động đã gia tăng bởi vì chính phủ không chịu bảo vệ người công dân".

Lãnh tụ sinh viên Công giáo này cho biết: chỉ trong 7 tháng đầu năm 2010 đã diễn ra 28 vụ vi phạm tự do tôn giáo. So với hai năm trước, các cuộc bạo động chống các nhóm tôn giáo thiểu số tăng hơn 17 lần.

Trong các vi phạm tôn giáo, ngoài các cuộc bạo động của những thành phần Hồi giáo quá khích, còn có việc từ chối không cho phép xây cất nhà thờ cũng như buộc phải đóng cửa nhà thờ và các buổi lễ Kitô giáo.

Tuyên ngôn của Liên đoàn sinh viên Công giáo yêu cầu "chính phủ phải thăng tiến đa nguyên và tự do tôn giáo cũng như bảo đảm cho mọi công dân được thực thi việc thờ phượng một cách xứng hợp."

Ðám đông tham gia buổi cầu nguyện liên tôn cũng yêu cầu các nhà lập pháp Indonesia hãy theo dõi chặt chẽ các chính sách về tự do tôn giáo do các bộ trưởng chính phủ đề ra.

Bà Inaya Wahid, ái nữ của cố tổng thống Abdurrahman Wahid nói rằng mọi người Indonesia đều đang bị kỳ kỳ và hứng chịu bạo động. Bà nói với đám đông: "Ðã đến lúc chúng ta phải mở ra con đường và thắp lên ngọn nến hòa bình. Chúng ta không nên sợ hãi. Cùng nhau chúng ta chiến đấu và nắm tay nhàu vì hòa bình trong xứ sở này".

Ngoài ra, hôm 16 tháng 9 năm 2010, cũng có hàng trăm tín hữu Kitô tuần hành trước tổng hành dinh cảnh sát tại Jakarta để yêu cầu cảnh sát bảo vệ sau khi xảy ra những vụ tấn công nhắm vào hai nhà thờ Tin lành tại Bekasi, miền tây Java.

Trong một tuyên ngôn, những người biểu tình nói rằng lẽ ra cảnh sát phải là cơ quan thi lành luật pháp và bảo vệ dân chúng. Nhưng cảnh sát đã không những không thi hành nhiệm vụ của mình, mà còn để cho các vụ bạo động xảy ra.

Khoảng 3 trăm người đã biểu tình trước trụ sở cảnh sát quốc gia sau khi nữ mục sư Luspida Simanjuntak và một người phụ tá của bà bị tấn công hôm 12 tháng 9 năm 2010 ngay trong lúc cử hành phụng tự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page