Những người Công giáo Anh

trên mặt trận truyền thông

 

Những người Công giáo Anh trên mặt trận truyền thông.

Anh quốc [La Croix 8/9/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong một chương trình "BBC Breakfast" [chương trình ăn sáng trên Ðài truyền hình BBC], người dẫn chương trình đặt ra câu hỏi: "Giáo hội Công giáo nên hay không nên phong chức linh mục cho phụ nữ?"

Trả lời cho câu hỏi này là hai người khách mời đặt biệt: một là bà Therese Korturbash, điều hợp viên quốc tế của chiến dịch tranh đấu cho việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Ðối lại là bà Ella Leonard, luật sư, mẹ gia đình và người tự nhận là một người Công giáo bình thường như mọi người Công giáo.

Ðối lại với lập luận "nam nữ bình quyền" của bà Korturbash, bà Leonard đưa ra những lập luận truyền thống của giáo quyền và kinh nghiệm cá nhân của bà. Bà chia sẻ: "Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái với vấn đề này và với tư cách là phụ nữ, tôi tuyệt đối không thấy có mất mát nào. Tôi có chỗ đứng của tôi trong Giáo hội".

Minh bạch, bình tĩnh, tự tin, bà Leonard cho khán thính giả thấy như thể bà đã từng xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Thật ra, bà chỉ mới tham dự một khóa huấn luyện cấp tốc kéo dài 6 tháng về truyền thông trong tổ chức có tên là "Catholic Voices" [những tiếng nói Công giáo]. Ðây là một sáng kiến do một số giáo dân đề ra nhằm sẵn sàng đối đầu với các phương tiện truyền thông tại Anh Quốc và đáp trả lại tất cả những công kích nhắm vào Giáo hội nhân chuyến viếng thăm Anh quốc từ 16 đến 19 tháng 9 năm 2010 của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Từ nhiều tháng nay, nhiều tổ chức "thế tục", vô thần và đồng tính đã lợi dụng các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của một số linh mục để gia tăng các cuộc tấn công công khai nhắm vào Giáo hội Công giáo nói riêng và các tôn giáo tại Anh nói chung.

Bà Austen Ivereigh, một ký giả Công giáo làm việc cho nhựt báo "The Guardian" và tạp chí "America" kể lại rằng sáng kiến "Catholic Voices" phát xuất từ một cuộc "mạt sát" xảy ra hồi tháng 10 năm 2009. Thật vậy, tổ chức có tên là "Intelligence Squared" đã tổ chức một cuộc tranh luận về sự đóng góp của Công giáo trong xã hội. Họ đã mời những nhà vô thần sừng sỏ nhứt. Nhưng không có một vị Giám mục nào đã tham gia cuộc tranh luận. Vì không được chuẩn bị, hai người giáo dân Công giáo hiện diện trong cuộc tranh luận đã bị "đè bẹp" một cách thậm tệ.

Bà Ivereigh nói rằng bà không muốn thấy lập lại một kinh nghiệm ê chề như thế.

Chính vì thế mà cùng với ông Jack Valero, đại diện của tổ chức Opus Dei tại Anh và bà Kathleen Griffin, một người đã từng sản xuất chương trình cho Ðài BBC, bà Ivereigh đã thành lập một nhóm giáo dân đứng ra làm "phát ngôn viên" không chính thức cho Giáo hội Công giáo. Nhóm lấy tên là "Catholic Voices" [những tiếng nói Công giáo]. Họ phải là những giáo dân "bình thường", trẻ trung, thoải mái với niềm tin của mình cũng như với thế giới hiện đại, có khả năng diễn đạt một cách minh bạch và sẵn sàng trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào.

Ý định thành lập một nhóm giáo dân như thế được loan báo trên báo chí. Tức khắc đã có hằng trăm người ghi danh gia nhập vào nhóm. Tuy nhiên, những người thành lập nhóm đã tuyển lựa người một cách rất nghiêm chỉnh dựa trên ba tiêu chuẩn: tư cách, thái độ và Công giáo tính. Câu hỏi chủ yếu được đặt ra cho các ứng viên là: bạn có cảm thấy thoải mái với giáo huấn của Giáo hội Công giáo không?

Hiện nay nhóm "Catholic Voices" có khoảng 20 người gồm các thành phần như luật sư, giáo sư, sinh viên, mẹ gia đình.

Bà Ivereigh giải thích rằng nhóm được sự ủng hộ của các Ðức giám mục Anh quốc, tuy nhiên vẫn giữ sự độc lập của mình.

Hai lần mỗi tháng, từ tháng 3 cho đến tháng 7 năm 2010, các ứng viên đã thụ huấn một khóa cấp tốc tại London do các chuyên gia của đài BBC hay Skynews hướng dẫn. Trong khóa học, họ đã học cách trả lời một cách chính xác cho 10 vấn đề nóng bỏng như: ấu dâm, bệnh Sida và bao cao su, đồng tính, ngừa thai, khoa học, chỗ đứng của người phụ nữ trong Giáo hội, chính trị...

Bà Ivereigh nói: "Catholic Voices" vừa trở lại với truyền thống "hộ giáo" của thời xa xưa vừa thích nghi với thời đại của CNN".

Sau khi đã qua khóa huấn luyện trên đây, nhóm những người giáo dân tự nguyện bênh vực Giáo hội được đưa vào mặt trận truyền thông. Tất cả đều ít hay nhiều đạt được thành công tốt đẹp.

Peter Williams, một thanh niên 26 tuổi, đã được mời phát biểu 3 lần trên các phương tiện truyền thông trong những tuần lễ sắp tới. Là một người vô thần, người thanh niên này đã trở lại Công giáo và hiện đang theo học thần học. Anh chia sẻ như sau: "Tôi lắng nghe ý kiến của mọi người trên đường phố, tôi thu thập các sự kiện, tôi đọc các khảo luận khoa học. Sự kiện tôi là một người thanh niên bình thường mang lại sự khả tín cho những gì tôi nói, chẳng hạn về việc xử dụng bao cao su. Tôi thích tranh luận về những xác tín của tôi với các bạn học vô thần trong đại học. Ðây là một thách đố kích thích tôi chứng minh sự hài hòa giữa đức tin và lý trí".

Bà Ivereigh nói rằng hiện nay giới truyền thông muốn biết ai thực sự là người Công giáo để phỏng vấn. Và nhóm "Catholic Voices" thật sự là những người đã sẵn sàng cho những cuộc phỏng vấn như thế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page