Thái độ thù nghịch đối với

Giáo hội Công giáo tại Anh quốc

 

Thái độ thù nghịch đối với Giáo hội Công giáo tại Anh quốc.

Anh quốc [Zenit, National Catholic Register 29/8/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chuyến viếng thăm Vương Quốc Anh của Ðức thánh cha Benedicto XVI từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010 càng đến gần thì người ta lại càng thấy sự thù nghịch tôn giáo, cách riêng đối với Giáo hội Công giáo tại nước này, càng gia tăng.

Trong một bài viết được đăng trên nhựt báo "The independent" trong số ra ngày 13 tháng 8 năm 2010, tác giả Peter Tatchell, một người chống Công giáo nổi tiếng tại Anh, viết rằng "đa số người Công giáo chống lại nhiều giáo huấn" của Ðức thánh cha.

Là phát ngôn viên của "Chiến Dịch chống Ðức giáo hoàng", ông Tatchell liệt kê một danh sách dài những giáo huấn của Giáo hội mà ông mô tả là "cứng nhắc và cực đoan". Ông cũng đã được Ðài Truyền Hình số 4 tại Anh quốc chọn để thực hiện một chương trình về Ðức thánh cha. Theo báo "The Telegraph", chương trình này được dự trù cho trình chiếu trong chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

Ðài Truyền Hình số 4 không phải là Ðài duy nhứt thực hiện chương trình có nội dung chống lại Giáo hội Công giáo. Trong số ra ngày 3 tháng 8 năm 2010, Báo "The Guardian" loan tin rằng Ðài Truyền Hình BBC cũng sẽ thực hiện một cuốn phim tài liệu dài một tiếng đồng hồ về những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của các linh mục.

Song song với thái độ chống đối cố hữu của Tin lành tại Bắc Ái Nhĩ Lan, chính phủ Anh quốc cũng không tránh khỏi một số thành kiến đối với Giáo hội Công giáo. Dạo tháng 4 năm 2010, Bộ ngoại giao Anh đã phải lên tiếng xin lỗi và cho rút lại một tài liệu với lời kêu gọi Ðức thánh cha phải có biện pháp kỷ luật đối với số Giám mục cũng như phải cho mở một bệnh viện phá thai.

Trước các cuộc tấn công trên đây, nhiều nhóm, tuy không phải là đại diện chính thức của Giáo hội, đã lên tiếng phản bác. Dưới sự lãnh đạo của ông Jack Valero, giám đốc của tổ chức Opus Dei tại Anh, một nhóm diễn giả đã qui tụ dưới danh nghĩa "Những Tiếng Nói Công Giáo" để lên tiếng bênh vực giáo huấn của Giáo hội.

Ngay cả một số người ngoài Giáo hội cũng tham gia vào việc bênh vực Giáo hội. Ông Padraig Reidy, một nhà vô thần nổi tiếng tại Anh, đã lên tiếng phê bình thái độ cực đoan của những người chống lại Giáo hội Công giáo.

Ông Kevin Rooney, một nhà vô thần khác, cũng mô tả những cuộc tấn công nhắm vào Giáo hội Công giáo là "ngu dốt". Ông Rooney nói rằng những người chống báng Giáo hội Công giáo không những tẩy chay giáo huấn của Giáo hội, mà còn tìm cách ngăn cản không cho Giáo hội được lên tiếng. Hơn nữa, theo ông Rooney, những người thù nghịch Giáo hội khẳng định rằng những cáo buộc của họ là đúng đắn, nhưng lại không trưng dẫn được bất cứ bằng chứng nào.

Nhà vô thần này nói rằng cùng với quyền được tự do phát biểu, con người có quyền được xem là vô tội bao lâu không có đủ bằng chứng cho thấy người đó có tội. Ðiều này cũng phải được áp dụng cho Giáo hội Công giáo.

Những vấn đề mà Giáo hội Công giáo tại Anh đang phải đương đầu không chỉ là những lời nói "thù nghịch". Anh Quốc là nước đã ban hành rất nhiều luật lệ nhắm vào những tội mà nước này gọi là gây "thù hận" và "kỳ thị" nhằm tạo ra những khó khăn pháp lý cho các tín hữu Kitô.

Ðã có hơn 35 luật do Quốc hội làm ra, 52 sắc lệnh và nhiều chỉ đạo khác của Ủy ban Âu Châu có liên quan đến tội gọi là "kỳ thị". Các tín hữu Kitô là những người thường bị truy tố vì tội gây thù hận và kỳ thị này.

Ðiển hình nhứt là việc một Trung tâm Công giáo tại Leeds đã buộc phải đóng cửa vì không chấp nhận luật cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Kể từ khi luật chống kỳ thị được ban hành hồi tháng Giêng năm 2009, đã có 11 trung tâm môi giới cho việc nhận con nuôi do Giáo hội điều khiển đã phải đóng cửa hoặc phải cắt đứt liên lạc với Giáo hội để tồn tại.

Trong những tháng vừa qua, có vô số trường hợp các tín hữu Kitô phải đối đầu với những trận chiến pháp lý vì luật kỳ thị nói trên. Một diễn giả Kitô đã bị bắt giữ vì công khai tuyên bố rằng đồng tính luyến ái là một hành động tội lỗi. Người này đã bị biệt giam nhiều tiếng đồng hồ và sau đó bị kết tội "xách nhiễu".

Theo báo "The Sunday Telegraph", các Ðức giám mục Công giáo Anh đã phải lên tiếng than phiền là trong khi các tín đồ các tôn giáo khác được đối xử một cách "tế nhị" thì các tín hữu Kitô lại bị trừng phạt. Trong một lá thư, các Ðức giám mục Công giáo đã nói đến nhiều trường hợp các tín hữu Kitô bị sa thải hay bị từ chối việc làm vì những lý do mà các ngài nói là không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh.

Những hạn chế đối với các tín hữu Kitô lên đến một mức báo động đến độ chính Ðức thánh cha đã phải công khai can thiệp. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Anh và xứ Wales ngày 1 tháng 2 năm 2010 nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha Benedicto XVI ghi nhận rằng Anh quốc là nước nổi tiếng về việc cóng hiến những cơ hội đồng đều cho mọi thành phần trong xã hội. Tuy nhiên, Ðức thánh cha vẫn kêu gọi các Ðức giám mục hãy lên tiếng khi luật pháp vi phạm tự do của các cộng đồng tôn giáo.

Ngài nói rằng một cách nào đó, luật pháp Anh quốc vi phạm luật tự nhiên vốn là nền tảng và là bảo đảm của quyền bình đẳng của mọi người. Ðức thánh cha nói với các Ðức giám mục Anh và xứ Wales: "Tôi kêu gọi anh em, với tư cách là mục tử, hãy làm sao để giáo huấn luân lý của Giáo hội luôn được trình bày một cách trọn vẹn và được bênh vực một cách đầy thuyết phục".

Ðức thánh cha khẳng định: "Trung thành với Tin Mừng không hề giới hạn tự do của người khác, trái lại phục vụ cho tự do của họ bằng cách cóng hiến cho họ sự thật".

Chắc chắn trong chuyến viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ không ngần ngại lên tiếng về vấn đề này một lần nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page