Người Công giáo Mehico cầu nguyện

cho 72 di dân bị sát hại trong một nông trại

 

Người Công giáo Mehico cầu nguyện cho 72 di dân bị sát hại trong một nông trại.

Mehico [CNS 26/8/2010] - Người Công giáo Mehico cầu nguyện cho 72 di dân bị sát hại trong một nông trại.

Người Công giáo tại bang Tamaulipas, miền đông bắc Mehico, đã cầu nguyện cho 72 di dân đến từ Trung và Nam Mỹ. Các thi thể của các di dân này đã được tìm thấy tại một nông trại hôm 24 tháng 8 năm 2010. Có thể đây là một trong những vụ tàn sát tập thể lớn nhứt kể từ khi Mehico bắt đầu chiến dịch truy lùng các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Cha Alan Camargo, phát ngôn viên của giáo phận Matamoros, nói rằng 4 linh mục trong thị xã San Fernando là nơi hải quân Mehico tìm thấy các thi thể của 72 nạn nhân nói trên, đã đến nâng đỡ tinh thần cho người dân địa phương. Các cư dân ở đây đã tập trung trong các nhà riêng để cầu nguyện.

Một thư ký văn phòng của giáo xứ Ðức Mẹ Guadalupe nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân đã được cử hành hôm 26 tháng 8 năm 2010.

Một người di dân đến từ Ecuador đã thoát khỏi cuộc tàn sát xảy ra gần thành phố San Fernando và đã báo cho hải quân tuần duyên. Người này nói rằng cuộc tàn sát đã xảy ra hôm 24 tháng 8 năm 2010. Ông cũng cho biết trong số những người di dân đến từ các nước Ecuador, Brasil, El Salvador và Honduras có 14 người phụ nữ. Tất cả đều bị bắt cóc và xử tử vì họ không thể đóng tiền chuộc và không chịu gia nhập vào các tổ chức buôn bán ma tùy do các binh sĩ nổi loạn có tên là "Los Zetas" thành lập.

Cuộc tàn sát một lần nữa cho thấy những nguy hiểm mà các di dân không có giấy tờ có thể gặp phải khi đi qua Mehico để tìm đường sang Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page