Một số người bất đồng chính kiến tại Cuba

không hài lòng về hoạt động trung gian

của Giáo hội Công giáo

 

Một số người bất đồng chính kiến tại Cuba không hài lòng về hoạt động trung gian của Giáo hội Công giáo.

Havana [AFP 20/8/2010] - Một số người bất đồng chính kiến tại Cuba không hài lòng về hoạt động trung gian của Giáo hội Công giáo.

Trong một lá thư ngỏ gởi cho Ðức Thánh Cha Benedicto XVI, những người được xem là phe cứng rắn của nhóm bất đồng chính kiến tại Cuba nói rằng hoạt động trung gian của các vị lãnh đạo Giáo hội là "đáng than phiền".

Lá thư đã được cho công bố hôm thứ Sáu 20 tháng 8 năm 2010 khi Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana tiếp một phái đoàn của Phong trào "Các Bà Áo Trắng", tức nhóm các bà mẹ và vợ của những người bất đồng chính kiến bị chính quyền cộng sản Cuba cầm tù. Nhóm này đã đến gặp Ðức hồng y để trình bày về sự việc thân mẫu của ông Orlando Zapata, người tù lương tâm đã chết vì tuyệt thực dạo tháng 2 năm 2010, đã bị chính quyền ngăn cấm không cho đi bộ đến mộ của con bà tại Banes, miền đông Cuba.

Không một phụ nữ nào trong phong trào "các bà áo trắng" ủng hộ lá thư của nhóm bất đồng chính kiến nói trên.

Trong lá thư có tên nhưng không có chữ ký của 165 người bất đồng chính kiến, nhóm bất đồng chính kiến có lập trường cứng rắn tuyên bố rằng họ không đồng ý với lập trường của hàng giáo phẩm Công giáo mà họ gọi là "đáng than phiền và nhục nhã". Trong số những tên tuổi được ghi trong lá thư có hai người em của ông Orlando Zapata.

Những người bất đồng chính kiến có lập trường cứng rắn này nói rằng Giáo hội Công giáo đứng ra làm trung gian mà không màng đến họ. Họ lên án giải pháp đưa những người bất đồng chính kiến đi lưu vong, bởi vì theo họ đây là một giải pháp chỉ có lợi cho chế độ độc tài cộng sản mà thôi.

Trong lá thư ngỏ gởi cho Ðức thánh cha, nhóm bất đồng chính kiến này yêu cầu những người đại diện Chúa hãy ngưng ủng hộ "những kẻ được Ma Quỉ sai đến từ nửa thế kỷ qua".

Trong một thông cáo, ông Orlando Marquez, phát ngôn viên của tòa Tổng giám mục Havana nói rằng lá thư của nhóm bất đồng chính kiến nói trên có nội dung xúc phạm đến hàng giáo phẩm Công giáo. Ông Marquez nhấn mạnh rằng với sự ủng hộ của Tòa thánh, Giáo hội tại Cuba sẽ tiếp tục hoạt động trung gian nhân đạo của mình.

Tưởng cũng nên nhắc lại, nhờ trung gian của Giáo hội, chính phủ Cuba đã trả tự do cho 27 tù nhân chính trị. Tất cả đều cùng với gia đình lưu vong sang Tây Ban Nha. Chủ tịch Raul Castro hứa sẽ trả tự do cho 26 tù nhân chính trị khác trong vòng 3 tháng tới.

Hôm thứ Năm 19 tháng 8 năm 2010, tòa Sứ thần tại Cuba cho biết đã nhận được lá thư mà nhóm bất đồng chính kiến có lập trường cứng rắn gởi cho Ðức thánh cha.

Về phần mình, bà Reina Tamayo, mẹ của ông Orlando Zapata, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hôm thứ Bảy 14 tháng 8 năm 2010, bà đã được một số vị Giám mục thăm viếng. Các vị nói với bà rằng chính quyền cho phép bà đến nhà thờ và nghĩa trang nhưng với điều kiện là bà chỉ được đi với gia đình bà mà thôi, nghĩa là không có những người bạn chiến đấu của bà.

Nhưng bà Tamayo khẳng định rằng bà sẽ không đi thăm mộ con bà nếu không có những người bạn chiến đấu của bà. Bà nói rằng bà sẽ không đi viếng mộ con bà nếu không được hô lớn các khẩu hiệu "Viva Zapata" [muôn năm Zapata] và đả đảo chế độ Castro là chế độ đã giết chết con bà."

Riêng bà Laura Pollan, lãnh tụ của Nhóm "các bà áo trắng" nhìn nhận rằng hoạt động trung gian của Giáo hội là tích cực. Bà cho biết: Ðức hồng y Tổng giám mục Havana hứa sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề tù nhân chính trị tại Cuba.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page