Các cuộc lễ mừng sinh nhựt thứ 100

của Mẹ Terexa Calcutta

 

Các cuộc lễ mừng sinh nhựt thứ 100 của Mẹ Terexa Calcutta.

Ấn độ [Zenit, CNA 18/8/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày 26 tháng 8 năm 2010 là Sinh Nhựt thứ 100 của Mẹ Terexa Calcutta, sáng lập viên Dòng Nữ Tu thừa sai bác ái. Mẹ Terexa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, Albani, và qua đời tại Ấn độ ngày 5 tháng 9 năm 1997.

Các dòng tu do Mẹ thành lập cũng như các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới sẽ mừng Sinh nhựt của Mẹ bằng những thánh lễ trọng thể, các buổi canh thức cầu nguyện, các tuần cửu nhựt và các cuộc hội thảo xoay quanh một chủ đề chung là "Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta vì những điều cao cả hơn: đó là yêu thương và được yêu thương".

Ðể chuẩn bị biến cố, các tu sĩ thừa sai bác ái và Trung Tâm Mẹ Terexa Calcutta đã cho phổ biến một tài liệu để mời gọi suy tư về cuộc đời của Vị Chân phước và những gì Mẹ đã mang lại cho Giáo hội và thế giới.

Theo tài liệu của Dòng các tu sĩ thừa sai bác ái, dù thuộc tôn giáo nào, nhiều người cũng đã bắt đầu cảm nghiệm được rằng chỉ có sự hiến thân hy sinh mới có thể thỏa mãn được "hơi thở" huyết mạch hiện diện trong mỗi người là được kết hợp với Thiên Chúa xuyên qua tình yêu đối với tha nhân.

Tài liệu trích dẫn lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) như sau: "yêu thương tha nhân cũng là con đường gặp gỡ Thiên Chúa", bởi vì "nơi người bé mọn nhứt chúng ta gặp gỡ chính Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa".

Tài liệu của Dòng các tu sĩ thừa sai bác ái của Mẹ Terexa Calcutta cũng nhắc lại lời của Ðức Gioan Phaolo II nhân dịp tưởng niệm 3 năm ngày qua đời của Mẹ: "Mẹ đã nhập thể Tình yêu mà Chúa Giêsu đã chỉ ra như dấu hiệu riêng biệt của các môn đệ là: "Với dấu này mà tất cả sẽ nhận biết rằng anh em môn đệ của Thầy: đó là anh em yêu thương nhau".

Ngoài ra, lời kêu gọi của Dòng thừa sai bác ái cũng nhắc lại tính "thường nhựt" của tình yêu của Mẹ Terexa. Ðây là một tình yêu được nuôi dưỡng bằng những cử chỉ nhỏ, những dịp may mà ai cũng có để mang lại an ủi cho những người đau khổ, cô đơn, thất vọng ở mọi nơi và mọi lúc, bắt đầu từ gia đình mình.

Chính Mẹ Terexa đã có lần nhắc nhở các chị em trong dòng: "Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng bác ái: sự thánh thiện không phải là một thứ xa xí dành cho một số người, mà chỉ là một bổn phận đơn sơ của mỗi người chúng ta".

Trong phần kết thúc, tài liệu của Dòng Thừa Sai Bác Ái nhắc lại một đoạn trong bài diễn văn của Ðức thánh cha Benedicto XVI ngày 10 tháng 2 năm 2007, nhân một cuộc gặp gỡ với các tổ chức bác ái và hiến máu tại Ý. Ðức thánh cha nói: "Trong ngày chung thẳm, Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta có yêu thương một cách cụ thể bằng những việc làm không, chứ không phải một cách trừu tượng... Thánh Gioan Thánh Giá thường nói: ở cuối đời, chúng ta sẽ được xét xử về tình yêu thương của chúng ta".

Ngày sinh thứ 100 của Mẹ Terexa Calcutta sẽ được mừng tại nhiều nơi khác nhau. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2010, quốc hội cộng hòa Macedonia sẽ vinh danh Mẹ và trao giải thưởng "Me Terexa" cho một số công dân. Buổi chiều cùng ngày, một thánh lễ trọng thể do Ðức cha Stanislav Hocevar, Tổng giám mục Belgrade chủ sự, sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm. Một cuộc triển lãm các bức hình do nghệ sĩ Zvonimir Atietic, người Croatia thực hiện, sẽ được khai mạc tại Nhà tưởng niệm Mẹ Terexa. Các cuộc cử hành tại Macedonia sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2010.

Tại Albani, một cuộc hành hương toàn quốc để vinh danh Mẹ được dự trù vào ngày 26 tháng 8 năm 2010 tại nhà thờ chính tòa Vau Dejes, giáo phận Sapa. Sau đó là thánh lễ trọng thể do đức cha Krok Kola Mirdita, tổng giám mục Durres - Tirana, chủ sự. Ðức cha Ramiro Moliner Ingles, Sứ thần Tòa thánh tại Albani và toàn thể các Ðức giám mục Albani đều đồng tế thánh lễ.

Kosovo, quốc gia vừa mới độc lập và tuyên bố Năm 2010 là "Năm Mẹ Terexa", sẽ mừng sinh nhựt của Mẹ vào ngày 5 tháng 9 năm 2010, tức ngày Mẹ được kính nhớ trong phụng vụ. Quốc gia này dành một nhà thờ để kính nhớ Mẹ tại Pristina: nhà thờ đã được khởi sự xây cất vào năm 2003 theo yêu cầu của Ðức cha Sopi và tổng thống Rugova và được hoàn thành dưới thời Ðức giám quản Tông tòa hiện nay tại Kosovo là Ðức cha Dode Gjergji.

Tại Roma, Ðức hồng y Angelo Comastri, Giám quản Giáo phận của Ðức thánh cha, sẽ chủ tọa một thánh lễ tại vương cung thánh đường thánh "Laurenxo in Damaso" vào lúc 7 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 2010. Trước thánh lễ, tại tòa chưởng ấn Giáo phận, sẽ có một cuộc triển lãm về cuộc sống, sự nghiệp và sứ điệp của Mẹ Terexa.

Trong chính ngày lễ phụng vụ kính nhớ Mẹ Terexa, chiều thứ Bảy 4 tháng 9 năm 2010, Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo sẽ chủ tọa một buổi cảnh thức cầu nguyện. Sang ngày 5 tháng 9 năm 2010, vị Hồng y này cũng sẽ cử hành một thánh lễ trọng thể để mừng kính Mẹ.

Tại nhiều nơi khác ở Ý và khắp Âu Châu cũng sẽ diễn ra nhiều nghi lễ phụng vụ và tuần cửu nhựt đánh dấu ngày sinh thứ 100 của Mẹ Terexa.

Riêng tại Ấn độ là nơi Mẹ Terexa đã đến vào năm 1929 và đã trải qua hầu hết cuộc đời của Mẹ, các cuộc cử hành đã bắt đầu từ hôm 17 tháng 8 năm 2010. Tất cả các giáo xứ trong Tổng giáo phận Calcutta, nơi có trụ sở của Dòng nữ tu thừa sai Bác ái, đều đã bắt đầu tổ chức một tuần cửu nhựt. Riêng ngày 26 tháng 8 năm 2010, Ðức hồng y Telesphore Toppo, Tổng giám mục Ranchi, sẽ chủ tọa thánh lễ khai mạc Năm kỷ niệm sinh nhựt thứ 100 của Mẹ.

Tại New Delhi, do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ và với sự hổ trợ của tổ chức Unesco của Liên hiệp quốc, một chương trình gồm nhiều biến cố như hội thảo và trình diễn ca vũ sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 31 tháng 8 năm 2010.

Cũng tại thủ đô New Delhi, vào thứ Bảy 28 tháng 8 năm 2010, sẽ diễn ra buổi lễ tưởng niệm chính thức với sự tham dự của tổng thống Ấn độ, ông Pratisba Devisingh Patil. Trong buổi lễ, chính phủ Ấn độ sẽ chính thức giới thiệu một đồng bạc có in hình của Mẹ Terexa. Với cử chỉ này, chính phủ Ấn độ muốn công bố ngày 26 tháng 8 là "Ngày toàn quốc những người mồ côi", để bày tỏ lòng biết ơn với Mẹ Terexa và hoạt động của Mẹ đối với các nạn nhân nhỏ bé của cô đơn và ruồng bỏ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page