Một vị Giám mục Cuba

khuyên một tù nhân chính trị

tại nước này nên ngưng tuyệt thực

 

Một vị Giám mục Cuba khuyên một tù nhân chính trị tại nước này nên ngưng tuyệt thực.

Havana [AFP 7/7/2010] - Một vị Giám mục Cuba khuyên một tù nhân chính trị tại nước này ngưng tuyệt thực.

Chiều thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010, Ðức cha Arturo Gonzalez Amador, Giám mục Santa Clara đã đến thăm ông Guillermo Farinas tại một bệnh viện trong thành phố và khuyên ông nên ngưng tuyệt thực.

Ðược biết: ông Farinas, một tù nhân chính trị, đã tuyệt thực từ 4 tháng nay để yêu cầu chính phủ cộng sản Cuba trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến.

Bà Alejandrina Garcia, một nhà bất đồng chính kiến có mặt trong cuộc gặp gỡ của vị Giám mục và ông Farinas, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng ông Farinas sẽ cho biết quyết định của ông sau khi 5 tù nhân chính trị vừa được trả tự do được "đoàn tụ" với những người bất đồng chính kiến.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị giam giữ từ năm 2003.

Ông Farinas vẫn tỏ ra ngờ vực về nguồn tin này. Ông cho biết sẽ tuyệt thực cho đến khi nào 12 tù nhân chính trị được trả tự do.

Là một chuyên gia tâm lý, ông Farinas đã bắt đầu tuyệt thực sau khi một tù nhân chính trị là ông Orlando Zapata qua đời sau hai tháng rưởi tuyệt thực. Ông Zapata tuyệt thực để yêu cầu trả tự do cho 25 tù nhân chính trị đang ốm đau.

Việc chính phủ Cuba loan báo sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị đã được nhiều nơi trên thế giới hoan nghênh. Ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hilary Clinton nói rằng tuy muộn, nhưng là điều đáng hoan nghênh. Cựu tổng thống Balan, ông Lech Walesa nói rằng đây là "nửa bước trên hướng đi tốt". Chính phủ Ý cũng hài lòng về quyết định của chính phủ Cuba.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page