Ðức thánh cha suy tư về

giáo huấn của Chân phước Duns Scotus

 

Ðức thánh cha suy tư về giáo huấn của Chân phước Duns Scotus.

Roma [CNA 7/7/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI suy tư về giáo huấn của Chân phước John Duns Scotus.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010, Ðức thánh cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của một nhà thần học nổi tiếng thời trung cổ là Chân phước Duns Scotus.

Chân phước Scotus là một linh mục dòng Phanxico đã từng giảng dạy tại các đại học Oxford, Cambridge, Anh Quốc. Sau đó Chân phước sang dạy học tại Paris. Nhưng vì không muốn chống lại Ðức giáo hoàng Bonifacio VIII là người đang có xung đột với vua Philip IV, Chân phước đã rời bỏ nước Pháp.

Nhắc lại sự kiện này, Ðức thánh cha nói rằng trong lịch sử Giáo hội, biết bao nhiêu lần các tín hữu bị thù ghét và bách hại chỉ vì trung thành với Chúa Kitô, với Giáo hội và Ðức giáo hoàng.

Ðức thánh cha nói: "Tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ những tín hữu này; họ dạy chúng ta bảo tồn gia sản quý báu là niềm tin nơi Chúa Kitô và sự hiệp thông với người kế vị thánh Phero và qua đó với Giáo hội hoàn vũ."

Sứ điệp này thật có ý nghĩa sau khi có tin một linh mục và một nữ tu thuộc Giáo hội thầm lặng tại Nội Mông, Trung Quốc bị đâm cho đến chết.

Ôn lại cuộc đời của vị Chân phước của thế kỷ 13 này, Ðức thánh cha nói rằng ngài đã có 3 đóng góp lớn cho tư tưởng Kitô giáo. Trước hết là cái nhìn về mầu nhiệm nhập thể. Theo Chân phước Scotus, trong mầu nhiệm nhập thể, trong và xuyên qua Chúa Kitô, mọi tạo vật đều được mời gọi trở nên hoàn hảo và tôn vinh Thiên Chúa. Một tư tưởng nổi bật khác của Chân phước Scotus là: vì cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, Ðức Mẹ đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ. Và cuối cùng, một đóng góp khác của Chân phước Scotus cho tư tưởng Kitô giáo chính là đề cao tự do của con người.

Duns Scotus đã được đức Gioan Phaolo II tôn phong Chân phước năm 1993.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói: Chân phước Scotus dạy chúng ta rằng điều hệ trọng nhứt trong cuộc sống chúng ta chính là tin rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta và yêu thương chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô.

Sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010, Ðức thánh cha lên đường đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nằm ở mạn đông nam Roma. Năm nay (2010), ngài sẽ không đến vùng núi ở phía Bắc Ý.

Tại Castel Gandolfo, ngài sẽ tập trú vào việc soạn thảo một thông điệp mới và một cuốn sách mới về thời thơ ấu của Chúa Giêsu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page