Nhận định về vụ bố ráp của cảnh sát Bỉ

tại tổng giáo phận Malines - Bruxelles

 

Nhận định về vụ bố ráp của cảnh sát Bỉ tại tổng giáo phận Malines - Bruxelles.

Malines - Bruxelles [La Croix 27/6/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Như chúng tôi đã loan tin, Ðức thánh cha Benedicto XVI, Tòa Thánh cũng như Hội đồng Giám mục Bỉ đã cực lực phản đối việc chính phủ Bỉ ra lệnh bố ráp một số địa điểm trong Tổng giáo phận Malines - Bruxelles để tìm kiếm những tài liệu liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ.

Tưởng cũng nên nhắc lại trong thời gian gần đây, sau Ái Nhĩ Lan và một số nước Âu Châu khác, Bỉ cũng là một trong những nơi xảy ra nhiều vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục.

Tính "cân xứng" là một trong những nguyên tắc chủ yếu trong tư pháp. Hôm thứ Năm 24 tháng 6 năm 2010, dựa trên những tố cáo về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, bộ tư pháp của chính phủ Bỉ đã ra lệnh mở những cuộc lục soát qui mô và cho phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Hành động này đã gây tranh cải trên toàn quốc: liệu một cuộc biểu dương sức mạnh như thế có "cân xứng" không?

Cha Eric de Beukelaer, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ, nói: "Giáo hội không đứng trên luật pháp. Giáo hội có thể bị "lục soát". Tuy nhiên, cũng như bất cứ một đối tượng bị truy tố nào, chúng tôi cũng có quyền nêu lên câu hỏi về cách thức thực hiện cuộc bố ráp này".

Thật vậy, cuộc bố ráp đã khiến cho Giáo hội Bỉ phải "sửng sốt". Cuộc lục soát đã khởi sự tại Tòa tổng giám mục Malines, bắc thủ đô Bruxelles, trong lúc 9 Ðức giám mục Bỉ đang tham dự phiên họp hàng tháng. Từ 10 giờ 30 sáng cho đến 7 giờ 30 tối, nhân viên của Tòa tổng giám mục và các Ðức giám mục đã bị giữ lại, không có giấy tờ và điện thoại di động. Như Ðức hồng y Tariciso Bertone đã ghi nhận, các vị cũng không được cho ngay cả ăn uống. Nhà riêng của Ðức hồng y Danneels tại Malines cũng bị lục soát.

Bên trong nhà thờ chính tòa Malines, cảnh sát cũng cho mở mộ của hai vị hồng y để xem tài liệu có được "cất giấu" trong đó không.

Ðức cha Andre Joseph Leonard, Tổng giám mục Malines Bruxelles, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, đã nói một cách mỉa mai như sau: "Chẳng khác nào chuyện Mật Mã Da Vinci". Ngài lấy làm tiếc là chỉ trong vài giờ đồng hồ Giáo hội đã bị hoen ố như thế.

Ngoài ra, Giáo hội tại Bỉ cũng than phiền là tại Louvain, hàng trăm hồ sơ của "Ủy ban xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong khuôn khổ của tương quan mục vụ" cũng bị tịch thu. Ðược thành lập vào năm 2000, sau vụ án có tên là "Dutroux", Ủy ban liên giáo phận này đã nhận được rất nhiều tố cáo, sau khi Ðức cha Roger Vangheluwe, Giám mục Bruges từ chức ngày 23 tháng 4 năm 2010.

Tân chủ tịch của Ủy ban là ông Peter Adriaenssens, một chuyên gia tâm lý về trẻ em, đã so sánh Ủy ban này với Ủy ban "sự thật và hòa giải" tại Nam Phi sau khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ. Mới đây, Ủy ban đã thỏa thuận với Bộ Tư Pháp là sẽ không né tránh việc truy tố trước pháp luật.

Hai thẩm phán của chính phủ đã thường xuyên liên lạc với Ủy ban để thực hiện các cuộc truy tố. Một khi đã có đầy đủ chứng cớ, những người có hành vi lạm dụng tình dục sẽ bị cô lập để không còn gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng ngay cả khi các sự kiện chưa được thiết lập, những lời tự thú thầm kín của những người lạm dụng tình dục với Ủy ban cũng không tránh cho đương sự bị truy tố ra trước pháp luật. Ðiều này có nghĩa là bộ tư pháp luôn có quyền cho lục soát ngay cả tại Ủy ban.

Tuy nhiên, một khi các hồ sơ đã bị tịch thu, Ủy ban không còn liên lạc được với các nạn nhân nữa.

Hôm 27 tháng 6 năm 2010, Ủy ban đã nhóm họp để xem có nên kiện bộ tư pháp không. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Bỉ, việc tịch thu các hồ sơ của Ủy ban này đi ngược lại tính "bảo mật" của các nạn nhân muốn liên lạc với Ủy ban.

Ðây cũng là quan ngại của Sáng Hội có tên là "Child Focus", một tổ chức âu châu chuyên về trường hợp các trẻ em bị mất tích và bị khái thác tình dục.

Hôm thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2010, ông Dirk Depover, phát ngôn viên của Sáng hội nói rằng "cuộc bố ráp các cơ sở của Giáo hội là không "cân xứng". Nhiều người đã ký thác câu chuyện riêng tư của họ cho Ủy ban. Những cuộc bố ráp như thế sẽ khiến cho nhiều người không còn tin tưởng ở Ủy ban nữa.

Hiện nay, tuy kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh trước vụ việc, các Ðức giám mục Bỉ vẫn bàn luận với nhau để xem có nên kiện bộ tư pháp nước này không.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page