Tòa thánh nhận định

về nhà văn Saramago

 

Tòa thánh nhận định về nhà văn Saramago.

Vatican [AFP 19/6/2010] - Tòa thánh nói rằng nhà văn Jose Saramago, người Bồ đào nha, khôi nguyên Giải Nobel văn chương, vừa mới qua đời, là một người chống tôn giáo.

Trong số ra ngày Chúa Nhựt 20 tháng 6 năm 2010, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng văn sĩ Saramago, qua đời tại Tây Ban Nha hôm thứ Sáu 18 tháng 6 năm 2010 hưởng thọ 87 tuổi, là một người cực đoan theo ý thức hệ chống tôn giáo.

Dưới tựa đề "Quyền lực vô song của người kể chuyện", báo Người Quan Sát Roma gọi nhà văn Marxit và vô thần này là một nhà trí thức không chấp nhận bất cứ một giá trị siêu hình nào, mà trái lại bị "giam hảm" cho đến cùng trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, tức chủ nghĩa Marxit.

Báo này còn gọi ông là một người "bằng tất cả sự sáng suốt của mình, đã đứng vào hàng ngũ "cỏ lùng" trong cánh đồng lúa tốt của Tin Mừng".

Trong bài xã luận, báo Người Quan Sát Roma còn viết: "ông Saramago nói rằng chỉ cần nghĩ đến các cuộc thập tự viễn chinh hay Tòa Ðiều Tra cũng đủ làm cho ông mất ngủ". Nhưng theo báo Người quan sát Roma, nhà văn này cố tình quên đi những quần đảo Gulag, các cuộc thanh trừng, những cuộc diệt chủng cũng như các tác phẩm của những người bất đồng chính kiến tại Liên Xô.

Nhà văn Saramago đã từng tấn công Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo trong tác phẩm có tựa đề: "Tin Mừng theo Giêsu Kitô" xuất bản hồi năm 1992. Trong cuốn sách này, nhà văn được giải Nobel văn chương này khẳng định rằng Chúa Giêsu đã từng ăn ở với bà Maria Madalena.

Năm 2009, ông lại cho xuất bản một cuốn sách khác với tựa đề "Cain", trong đó ông mô tả nhân vật Cain, kẻ giết em mình là Abel, như một con người không tốt nhưng cũng không xấu hơn ai. Còn Thiên Chúa thì ông xem như một ông thần bất công và ganh tỵ. Trong buổi ra mắt cuốn sách này, ông Saramago còn gọi Kinh Thánh là một cuốn sách đầy dảy những "thói xấu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page