Người Công giáo Hongkong

và sự thật về vụ thảm sát Thiên an môn

 

Người Công giáo Hongkong và sự thật về vụ thảm sát Thiên an môn.

Hong Kong [Asianews 31/5/2010] - Ðức hồng y Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân) và người Công giáo Hongkong yêu cầu làm sáng tỏ vụ thảm sát tại Thiên An Môn hồi năm 1989.

Hôm Chúa Nhựt 30 tháng 5 năm 2010, ít nhứt 2,500 người đã tham gia một cuộc tuần hành tại Hongkong để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát tại Thiên An Môn và phong trào dân chủ tại Trung Quốc. Cuộc tuần hành được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 21 năm cuộc thảm sát diễn ra tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Trong những người biểu tình có hàng trăm người Công giáo: họ yêu cầu công bố sự thật về cuộc thảm sát và xây dựng dân chủ tại Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát, người dân Hongkong thường tổ chức một cuộc tuần hành và một đêm đốt nến canh thức tại công viên Victoria. Hồi năm 2009 đã có trên 150 ngàn người tham dự hai biến cố này.

Năm nay (2010), trong một cuộc triển lãm về cuộc thảm sát Thiên An Môn, cảnh sát Hongkong đã tịch thu hai bức tượng của nữ thần Dân Chủ được các sinh viên dựng lên tại quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989. Ông Lee Cheuk Yan, phó chủ tịch của Liên Minh ủng hộ phong trào ái quốc tại Trung Quốc, nói với báo chí rằng việc tịch thu hai bức tượng trên đây là một hành động đàn áp của chính phủ. Ông hy vọng rằng hai bức tượng sẽ được trả lại trước cuộc canh thức được dự trù tổ chức vào tối 4 tháng 6 năm 2010 tại công viên Victoria.

Là một nghị viên của Hội đồng lập pháp Hongkong, ông Le Cheuk Yan mô tả hai bức tượng như những biểu tượng của dân chủ. Về phần mình, cảnh sát Hong kong giải thích rằng sở dĩ họ tịch thu hai bức tượng là vì ban tổ chức cuộc triển lãm không xin phép trưng bày hai bức tượng.

Phần lớn những người Công giáo tham gia cuộc tuần hành hôm Chúa Nhựt 30 tháng 5 năm 2010 là sinh viên và giới trẻ. Bà Or Yan Yan, thành viên của Ủy ban công lý và hòa bình Giáo phận Hongkong nói rằng họ chỉ muốn biết sự thật về vụ thảm sát Thiên an Môn và truyền ngọn đuốc lại cho thế hệ tương lai. Bà Yan Yan nói rằng tịch thu hai bức tượng là một hành động đàn áp đối với một phong trào hòa bình.

Về phần Ðức hồng y Zen Ze Kiun, cựu Giám mục Hongkong, trong một thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn hôm 28 tháng 5 năm 2010, ngài nói rằng tưởng niệm các nạn nhân không phải là một hành động trả thù, mà chỉ để đòi hỏi công lý và sự thật của biến cố. Ngài nói: "Sự thật về cuộc thảm sát cần phải được làm sáng tỏ. Chính quyền không thể trì hoãn lâu hơn nữa".

Theo ngài, các nạn nhân của dân chủ và mẹ của họ là những người yêu nước; họ cần phải được tôn trọng chứ không thể tiếp tục bị gọi là "phản loạn" được.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page