Giáo hội Công giáo tại Cuba

đang chờ đợi chính phủ cho di chuyển

các tù nhân chính trị về nguyên quán của họ

 

Giáo hội Công giáo tại Cuba đang chờ đợi chính phủ cho di chuyển các tù nhân chính trị về nguyên quán của họ.

Havana [AFP 24/5/2010] - Giáo hội Công giáo và những người bất đồng chính kiến tại Cuba hy vọng chính phủ sẽ cho di chuyển các tù nhân chính trị về nguyên quán của họ cũng như đưa những tù nhân bệnh hoạn vào nhà thương.

Ðây là bước đầu trong tiến trình thương thảo giữa Giáo hội và chính phủ.

Hôm thứ Hai 24 tháng 5 năm 2010, ông Elizardo Sanchez, phát ngôn viên của Ủy Ban Nhân Quyền Cuba, một tổ chức bất hợp pháp tại Cuba, nói với hãng thông tấn Pháp afp rằng cho tới nay người ta vẫn chưa biết được số phận của các tù nhân chính trị. Hồi cuối tuần qua, có 3 tù nhân được các cai tù cho biết họ sẽ được chuyển đi nơi khác hoặc được trả tự do.

Về phần mình, cha Jose Felix Perez, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Cuba nói rằng Giáo hội hy vọng rằng việc trả các tù nhân chính trị về nguyên quán sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới.

Ðây là cử chỉ thiện chí đầu tiên mà chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raul Castro muốn thể hiện với các tù nhân chính trị sau một cuộc gặp gỡ kéo dài 4 tiếng đồng hồ với Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana và Ðức cha Dionisio Garcia, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này.

Chính quyền cộng sản Cuba hiện đang bị áp lực của thế giới kể từ cuối tháng 2 năm 2010 sau khi ông Orlando Zapata, một tù nhân chính trị 42 tuổi đã tuyệt thực và chết trong tù. Chính phủ Hoa kỳ và Liên Âu đã lên án chính phủ Cuba sau khi một tù nhân khác là ông Guillermo Farinas tuyệt thực để yêu cầu trả tự do cho ít nhứt 10 tù nhân chính trị đang bị bệnh.

Phe bất đồng chính kiến khẳng định rằng trong số 200 tù nhân chính trị trên toàn quốc, có 17 người bị giam xa nơi cư trú của họ và 25 người đang đau yếu. Phía chính quyền cộng sản Cuba cho rằng các tù nhân chính trị là những người "đánh thuê" nhận lương từ Hoa kỳ là nước đã áp đặt cấm vận lên Cuba từ 48 năm nay.

Ðược liên lạc bằng điện thoại từ bệnh viện, ông Guillermo Farinas, 48 tuổi, tuyên bố rằng "ông hy vọng một cách dè dặt" rằng việc di chuyển tù nhân sẽ diễn ra như một đặc sứ của Ðức hồng Ortega đã loan báo hôm thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010.

Dạo đầu tháng 4 năm 2010, Chủ tịch Raul Castro đã tố cáo Hoa kỳ và Liên Âu là những nước đã "đỡ đầu" cho ông Farinas và tuyên bố rằng ông sẽ không để cho các nước này "hù dọa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page