Ðức Benedicto XVI

người hành hương trong đức tin

 

Ðức Benedicto XVI, người hành hương trong đức tin.

Fatima, Bồ Ðào Nha  [La Croix 13/5/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. "Ðức Benedicto XVI đến Fatima như chứng nhân đức tin": đó là tựa đề của nhựt báo Công giáo Pháp khi nhận định về chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha của Ðức Thánh Cha. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn.

Tại Bồ Ðào Nha, sau khi ám chỉ đến cuộc khủng hoảng do các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ gây ra, có lẽ Ðức thánh cha đã cảm thấy như trút bỏ được sức nặng của những hiểu lầm chăng?

Trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, cái nhìn của ngài vẫn sáng rực, những cử chỉ của ngài luôn biểu lộ sự lắng nghe và nhiệt tình. Tại quảng trường Terreiro da Paco, trong một cuộc cử hành phụng vụ đơn giản nhưng đẹp đẽ, cuộc đối thoại giữa một vị Giáo hoàng vốn là hiện thân của Truyền Thống sống động của Giáo hội và một dân tộc đã bị cày xéo vì những sức mạnh của trào lưu tục hóa, đã bắt đầu diễn ra.

Ðây chính là cốt lõi của bài diễn văn mà Ðức thánh cha đã đọc trước giới trí thức và văn hóa Bồ Ðào Nha tại trung tâm văn hóa Belem ở thủ đô Lisboa sáng thứ Tư 12 tháng 5 năm 2010. Cũng như tại Paris, Pháp quốc hay Praha, cộng hòa Tiệp, những nơi đã ghi đậm dấu ấn của văn hóa Kitô giáo từ nghìn đời, Ðức thánh cha đã ghi nhận như sau: "Ngày nay, xã hội đang "tuyệt đối hóa" hiện tại, tách lìa hiện tại ra khỏi gia sản văn hóa của quá khứ nhưng lại không vẽ ra được con đường tương lai".

Sau khi đưa ra nhận xét trên đây, Ðức thánh cha cũng chỉ bày tỏ một lập trường khiêm tốn khi vừa nhìn nhận rằng Giáo hội chỉ đang "học hỏi" về đối thoại lại cũng vừa khẳng định sự gắn bó vững chắc vào tính trường kỳ của chân lý, nhưng vẫn luôn tôn trọng những chân lý khác hay đúng hơn chân lý của người khác.

Chiều thứ Tư 12 tháng 5 năm 2010, khi vừa đặt chân đến Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, cao điểm của chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha, Ðức thánh cha đã được một đám đông trên 3 trăm ngàn người đón tiếp. Tại trung tâm mỗi năm đón tiếp trên 5 triệu khách hành hương này, Ðức thánh cha như chìm ngập trong sự hiện diện của Ðức Mẹ. Quỳ gối trước tượng Ðức Mẹ, mà mũ triều thiên được gắn viên đạn đã bắn ngã vị tiền nhiệm của ngài hồi năm 1981, đức Benedicto XVI chăm chú nhìn lên Ðức Mẹ như ngài đã chăm chú nhìn lên tấm khăn liệm thành Torino hôm 2 tháng 5 năm 2010. Sau đó, ngài đứng lên và suy niệm trong nhiều phút đồng hồ.

Ở cuối quảng trường, có trên 4 ngàn người gồm linh mục, tu sĩ và chủng sinh đang chờ đợi ngài trong vương cung thánh đường Fatima. Tại đây, Ðức thánh cha đã phác họa gương mặt của linh mục ngày mai.

Sau đó, trong một hành động chưa từng có, ngài đã hiến dâng các linh mục cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria như sau: "Ước gì sự hiện diện của Mẹ làm cho sa mạc những cô đơn của chúng con được trổ sinh hoa trái và làm cho mặt trời chiếu sáng trên những bóng đêm của chúng con".

Buổi tối hôm đó, một đám đông không đếm xuể được đã bất chấp mưa gió đến lần chuỗi với Ðức thánh cha. Ðây là dịp để Ðức thánh cha trình bày một trong những ý tưởng chủ đạo trong triều đại ngài. Ngài nói: "Vào thời đại chúng ta, khi đức tin tại những vùng mong manh có nguy cơ tắt lịm như một ngọn đuốc không còn được tiếp nhiên liệu nữa, ưu tiên hàng đầu là phải làm cho Thiên Chúa được hiện diện trong thế giới này và giúp cho con người đến với Ngài".

Sau đó, hàng chục ngàn khách hành hương đã qua đêm trong các tấm lều được dựng lên trong các bãi đậu xe xung quanh Fatima. Joao, một kỷ sư điện toán 50 tuổi, đã cùng với con cái và cha mẹ từ làng quê đến Fatima. Ông nói: "Ðối với người dân Bồ Ðào Nha chúng tôi, Fatima là trái tim đang đập của đức tin chúng tôi. Ðến đây, nghe Ðức giáo hoàng nói là điều rất quan trọng, bất luận ở tuổi nào".

Mặc cho gió rét, sáng thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, hơn nửa triệu người đã có mặt tại quảng trường Fatima để mừng kỷ niệm việc Ðức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em mục đồng hồi năm 1917. Trước các cờ hiệu của các giáo xứ và phong trào Giáo hội, Ðức thánh cha tuyên bố: "Ai nghĩ rằng sứ mệnh tiên tri của Fatima đã chấm dứt, người đó thật sai lầm. Với gia đình nhân loại đang sẵn sàng sát tế những quan hệ thánh thiêng nhứt trên bàn thờ của chủ nghĩa ích kỷ đê tiện của dân tộc, của nòi giống, của ý thức hệ, của phe nhóm, của cá nhân, Mẹ chúng ta đến từ Trời Cao để đặt vào trong trái tim của những ai chạy đến với Mẹ tình yêu của Thiên Chúa đang bùng cháy trong trái tim Mẹ".

Sau đó, Ðức thánh cha cũng nói những lời tương tự trong cuộc gặp gỡ với các Ðức giám mục Bồ Ðào Nha. Ngài nói: "Cần phải có những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu Kitô, nhứt là trong những môi trường mà sự thinh lặng của đức tin lại càng bao la và sâu rộng hơn. Ðó là môi trường của các chính trị gia, những nhà trí thức, các nhà truyền thông chuyên nghiệp đang tuyên xưng và cổ võ cho một chiều kích văn hóa duy nhứt, khinh bỉ chiều kích tôn giáo và chiêm niệm của cuộc sống". Với những lời này, Ðức thánh cha cho thấy cần phải nhắc lại những nguyên tắc thiết yếu của cuộc sống.

Cuối cùng, chiều thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, khi ngỏ lời với những người giáo dân dấn thân trong mục vụ xã hội, Ðức thánh cha đã nhắc lại những nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội của Giáo hội. Ngài kêu gọi khai sinh một thế hệ mới những nhà lãnh đạo phục vụ.

Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng các tổ chức của Giáo hội cần phải có một bản sắc rõ ràng trong việc đề ra các mục tiêu, chọn lựa các phương tiện và phương thế hành động, cũng như trong việc quản lý hữu hiệu và nghiêm chỉnh các phương tiện của mình.

Cần tỏ rõ bản sắc kito cũng như có thái độ minh bạch: đó là những điều kiện thiết yếu của cuộc đối thoại với xã hội mà Ðức Thánh cha muốn đề ra trong chuyến viếng thăm Bồ đào Nha.

Báo La Croix kết luận: "Tại Bồ Ðào Nha, đức Benedicto XVI nhìn qua bên kia quốc gia mà ngài đang thăm viếng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page