Ðức thánh cha nói đến

sứ mệnh tiên tri của Fatima

 

Ðức thánh cha nói đến sứ mệnh tiên tri của Fatima.

Fatima [Asianews 13/5/2010] - Tại Fatima, Ðức thánh cha Benedicto XVI tuyên bố: chúng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng sứ mệnh tiên tri của Fatima đã hoàn tất.

Hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010 là ngày có nhiều kỷ niệm: 93 năm các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Fatima, 10 năm hai trẻ em mục đồng Giacinta và Francesco Marto được tôn phong Chân phước, 5 năm ngày qua đời của nữ tu Lucia và 100 năm ngày sinh của Chân phước Giacinta.

Ðức thánh cha hành hương đến Fatima để đánh dấu những kỷ niệm ấy.

Trong quảng trường mênh mông nằm ở giữa Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, trên nửa triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự thánh lễ do Ðức thánh cha cử hành. Hiện diện trong thánh lễ có tổng thống Bồ Ðào Nha, ông Anibal Cavaco Silva. Trước thánh lễ, tượng Ðức Mẹ Fatima đã được rước qua giữa đám đông, theo sau là các Ðức giám mục Bồ Ðào Nha.

Trong lời chào Ðức thánh cha, Ðức cha Antonio Augusto dos Santos Marto, Giám mục Leira Fatima, tuy không trực tiếp nhắc đến những tấn công nhắm vào Ðức thánh cha trong thời gian gần đây, đã bày tỏ tình liên đới của Giáo hội đối với vị cha chung.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha ký thác "cho Trời Cao mọi quốc gia và dân tộc trên trái đất". Ngài nói: "Trong Thiên Chúa, tôi ôm lấy mọi con cái của các dân tộc, cách riêng những người đang đau khổ hay bị ruồng rẫy, với ước mong được mang lại cho họ niềm hy vọng vĩ đại đang bùng cháy trong trái tim tôi, niềm hy vọng có thể cảm nghiệm được tại Fatima này. Phải, Chúa, Niềm Hy Vọng vĩ đại của chúng ta, đang ở với chúng ta. Trong tình yêu nhân từ của Ngài, Ngài ban cho dân Ngài một tương lai: đó là tương lai được kết hiệp với Ngài".

Ðức thánh cha nói tiếp: "Người con rạng ngời của dân tộc này là Ðức Trinh Nữ Nazareth. Tràn đày ân sủng và sự hiện diện dịu ngọt và kỳ diệu của Thiên Chúa trong lòng mình, Mẹ đã biến niềm vui và hy vọng của Mẹ thành bài ca Magnificat: "Linh hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi". Mẹ không xem mình như một cá nhân may mắn giữa những người son sẻ, nhưng loan báo cho họ những niềm vui dịu ngọt được làm Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã đoái thương những ai kính sợ Ngài qua muôn thế hệ".

Theo Ðức thánh cha, Fatima là một linh địa. 7 năm nữa, linh địa này sẽ kỷ niệm 100 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra cho 3 trẻ em mục đồng. Người Thầy từ trời cao là Ðức Mẹ đã cho ba em hiểu biết một cách sâu xa Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh và cho các em cảm nghiệm được Thiên Chúa như là Thực Tại Ðẹp Ðẽ nhứt trong cuộc sống con người. Cảm nghiệm ân sủng này đã làm cho các em say mê Tình yêu Chúa trong Chúa Giêsu đến độ Giacinta đã thốt lên: "Tôi khao khát được nói với Chúa Giêsu rằng tôi yêu mến Ngài biết dường nào! Khi tôi nói điều đó với Ngài, tôi cảm thấy như thể tôi đang có một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực, tuy nhiên ngọn lửa đó không đốt cháy tôi". Về phần mình, Francesco cũng thốt lên: "Tôi thích nhứt là được thấy Chúa trong luồng ánh sáng mà Ðức Mẹ đã đưa vào trái tim chúng tôi. Tôi yêu mến Chúa biết chừng nào".

Ðức thánh cha nói rằng khi nghe những tâm sự đơn sơ và sâu sắc của những trẻ em mục đồng này, nhiều người hẳn sẽ thất vọng vì mình không được may mắn để thấy những điều các em đã thấy. Theo Ðức thánh cha, Kinh Thánh mời gọi chúng ta tin: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Ðức thánh cha khẳng định rằng Chúa có thể đến với chúng ta và tự tỏ bày cho con mắt của tâm hồn chúng ta. Ngài kêu gọi mọi người hãy luôn có tâm hồn tĩnh thức để nhận ra Chúa.

Kết thúc bài giảng trong thánh lễ, Ðức thánh cha nói: "Ước gì 7 năm chờ đợi để kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra, mau chóng thực hiện lời tiên tri về sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page