Toàn cầu hóa và tình huynh đệ

không nhứt thiết đi đôi với nhau

 

Toàn cầu hóa và tình huynh đệ không nhứt thiết đi đôi với nhau.

Roma [Zenit 3/5/2010] - Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng toàn cầu hóa và tình huynh đệ đã không nhứt thiết sánh vai với nhau.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đưa ra tuyên bố trên đây sau cuộc gặp gỡ do Ðức thượng phụ Chính thống Nga và các nhà lãnh đạo Hồi giáo tổ chức tại Bakou, cộng hòa Azerbaidjan.

Trên 300 đại diện Kitô, Do thái, Phật giáo và Hồi giáo đã tham dự cuộc gặp gỡ để suy tư về chủ đề "các tôn giáo và các giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa".

Hôm 30 tháng 4 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức hồng y Tauran khẳng định rằng toàn cầu hóa không đương nhiên có nghĩa là "huynh đệ", mà trái lại là khác. Ngài nói: "Giữa những người có tôn giáo, cần phải trao đổi để hiểu nhau, để thấy được điều mình có thể cùng nhau làm để thăng tiến một cuộc đối thoại liên tôn phục vụ cho xã hội, bằng cách tránh những thứ đá ngầm như chủ nghĩa duy tương đối và thái độ bất khoan nhượng".

Ðức hồng y Tauran cho biết: trong cuộc gặp gỡ liên tôn, ngài đã có gắng trình bày sự đóng góp đặc thù của các tín đồ tôn giáo vào việc xây dựng thế giới. Theo ngài, tín đồ các tôn giáo nhắc lại với mọi người rằng con người không chỉ sống nguyên bằng cơm bánh.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, cần phải nhớ rằng mỗi cuối tuần, hằng triệu tín đồ tôn giáo trên khắp thế giới tập trung lại để cầu nguyện trong các hội đường, đền thờ và nhà thờ. Ðây là một sinh hoạt không những rất quan trọng đối với các cộng đoàn tôn giáo mà còn đối với toàn thể xã hội nữa.

Ngài nhắc lại sự cần thiết phải dạy dỗ "khoa sư phạm hòa bình" trong gia đình, trường học và các cộng đoàn: chúng ta không thể sống hạnh phúc mà không có nhau và nhứt là khi kình chống nhau.

Gợi lại những thách đố mà các tín hữu Kitô đang phải đương đầu tại Azerbaidjan, Ðức hồng y Tauran cho biết đây là một cộng đoàn bị bách hại. Ngài nói: "Ðể xây cất được ngôi nhà thờ đầu tiên vào đầu thế kỷ vừa qua, phải mất 50 năm. Ðiều này cho thấy tính quả cảm của các tín hữu Kitô tại đây". Ngày nay tình trạng khả quan hơn. Ðức hồng y đã có thể cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Bakou mà ngài đã đặt viên đá đầu tiên cách đây 10 năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page