Ðức thánh cha vinh danh

Ðức hồng y Tomas Spidlik

 

Ðức thánh cha vinh danh Ðức hồng y Tomas Spidlik.

Roma [Zenit 20/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI vinh danh Ðức hồng y Tomas Spidlik, qua đời hôm thứ Sáu 16 tháng 4 năm 2010, hưởng thọ 90 tuổi.

Nhà thần học lỗi lạc này sinh năm 1919 tại Tiệp Khắc. Suốt đời, vị linh mục Dòng Tên này đã giảng dạy thần học tu đức, giáo phụ học và đông phương tại Roma. Từ năm 1991, ngài sống và làm việc tại Trung Tâm Aletti ở Roma. Dưới chế độ cộng sản, các tác phẩm của ngài đã được phát tán lậu tại Tiệp Khắc, giúp cho nhiều tín hữu Kitô sống đức tin sau bức màn sắt. Năm 1995, ngài được đức Gioan Phaolô II ủy thác cho việc soạn thảo các bài suy niệm cho buổi gẫm đàng thánh giá tối thứ Sáu tuần thánh tại Hí trường Coliseo.

Trong thánh lễ án táng tại vương cung thánh đường thánh Phêrô sáng thứ Ba 20 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng cuộc gặp gỡ giữa đức Gioan Phaolô II và Ðức hồng y Spidlik đã cho phép hai ngài giúp đỡ Giáo hội "thở được bằng hai buồng phổi".

So sánh vị tiền nhiệm của ngài với Ðức hồng y Spidlik, Ðức thánh cha nói rằng cả hai đều có đời sống thiêng liêng sâu xa và đều có óc khôi hài; cả hai đều trải qua những biến cố đau thương giống nhau khi còn trẻ. Chúa quan phòng đã cho hai vị gặp nhau và hợp tác với nhau vì lợi ích của Giáo hội, nhứt là để Giáo hội có thể thở "bằng hai buồng phổi" như đức Gioan Phaolô II thường nói.

Trong bài giảng lễ an táng, Ðức thánh cha trích lời của đức cố Hồng y như sau: "Suốt đời, tôi hằng tìm kiếm Gương Mặt Chúa Giêsu. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc và thanh thản, bởi vì tôi sẽ đi gặp Gương Mặt ấy". Ðức thánh cha nói rằng đây là một tư tưởng vừa đơn sơ nhưng cũng vừa sâu xa. Ngài nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ giữa ước muốn của con người là được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa và ước muốn của Chúa Giêsu là Ðấng xin Chúa Cha cho mọi người được ở với Ngài.

Theo Ðức thánh cha, chính nhờ ước muốn được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa mà các bậc vĩ nhân trong đức tin đã có được sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, không mất lòng tin tưởng, trái lại vẫn giữ được óc khôi hài, vốn là dấu chỉ của trí thông minh và đồng thời cũng là tự do nội tâm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page