Chương trình của Thiên Chúa

cao cả hơn sóng gió và đắm tàu

 

Chương trình của Thiên Chúa "cao cả hơn sóng gió và đắm tàu".

Roma [Asianews 21/4/2010] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 21 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha ôn lại chuyến viếng thăm Malta. Ngài nhắc đến niềm vui của những cuộc gặp gỡ với một dân tộc cấm rễ sâu trong đức tin và gương sáng của thánh Phaolô.

Ðức thánh cha nói rằng ngài đến Malta là để kỷ niệm 1,950 năm thánh Phaolô bị đắm thuyền, ghé lên đảo và ở lại đó 3 tháng. Ôn lại cuộc hành trình của thánh Phaolô, Ðức thánh cha lập lại lời kêu gọi "đừng sợ hãi sóng gió và những thất bại trong cuộc sống, bởi vì chương trình của Thiên Chúa "cao cả hơn sóng gió và ngay cả đắm tàu". Ðây là sứ điệp mà Ðức thánh cha đã ngỏ với các bạn trẻ Malta chiều Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010.

Chuyến viếng thăm Malta cũng là cơ hội để Ðức thánh cha ca ngợi tất cả những ai tại đảo này đã đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Ngài đặc biệt nhắc đến các nhà truyền giáo của đảo quốc này: biết bao nhiêu người đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa, noi gương thánh Phaolô ra đi mang Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi. Ðức thánh cha cũng đề cao cách sống đạo của người dân Malta: họ luôn biết cách tìm ra những giải đáp trước những thách đố theo cái nhìn Kitô về cuộc sống. Một dấu chỉ cụ thể của lối sống đó chính là người dân Malta biết tôn trọng sự sống của thai nhi và tính thánh thiêng của hôn nhân, nhờ đó luật pháp ngăn cấm phá thai và ly dị.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng nói rằng ngài rất khâm phục tinh thần hiếu khách của người dân đảo quốc này. Theo Ðức thánh cha, đây cũng phải là đặc điểm của những nước lấy các giá trị Kitô làm cội rễ cho Hiến Pháp và văn hóa của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page