Ðức thánh cha kêu gọi

giúp đỡ người di dân

 

Ðức thánh cha kêu gọi giúp đỡ người di dân.

Malta [Zenit 19/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi giúp đỡ người di dân.

Chiều Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010, trước khi rời phi trường Malta để trở về Roma, Ðức thánh cha đã mời gọi dân chúng tại đây hãy "cứu giúp" những người di dân và bảo đảm cho quyền của họ được tôn trọng. Một lần nữa, ngài đề cao bản sắc tinh thần của dân tộc này và cầu mong rằng bản sắc này sẽ không bị lung lạc bởi chủ nghĩa dửng dưng hay duy tương đối.

Ðề cập đến vấn đề di dân, Ðức thánh cha nói rằng "vì Malta nằm ở trung tâm Ðịa Trung Hải, cho nên nhiều người di dân tìm đến bờ biển của quốc gia này: một số trốn chạy những hoàn cảnh bạo động và bách hại, một số đi tìm những điều kiện sống tốt đẹp hơn."

Mặc dù vấn đề di dân có tạo ra một số khó khăn, Ðức thánh cha vẫn cầu mong rằng Malta biết "dựa vào sức mạnh của những cội rễ Kitô của mình và nhứt là truyền thống vinh quang lâu dài về đón tiếp người ngoại quốc", để cùng với các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế, cứu giúp những người đến đây và bảo đảm rằng quyền của họ được tôn trọng.

Trước mặt tổng thống Malta, ông George Abela, Ðức thánh cha khẳng định rằng chuyến viếng thăm Malta đã cho phép ngài "hiểu được một cách sâu xa hơn Tin Mừng được thánh Phaolô loan báo đã nhào nặn bản sắc thiêng liêng của dân tộc Malta như thế nào".

Ngài kêu gọi nhân dân Malta: "Hãy trân quí gia sản tinh thần và văn hóa của anh chị em. Hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng, với sự tôn trọng đối với công cuộc sáng tạo của Chúa, với ý thức tôn giáo về sự sống con người, với sự quí chuộng đối với hôn nhân và sự toàn vẹn của gia đình".

Trước khi lên máy bay, Ðức thánh cha mời gọi người dân Malta hãy đoàn kết, liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Ngài kết thúc chuyến viếng thăm với lời kêu gọi: "Anh chị em đừng để cho bản sắc đích thực của mình bị tiêm nhiễm bởi chủ nghĩa dửng dưng hay duy tương đối".

Trước khi ra phi trường, Ðức thánh cha đã có cuộc gặp gỡ với 15 ngàn bạn trẻ tại Ðại hải cảng Valletta. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha đã lập lại lời kêu gọi của đức Gioan Phaolô II khi vừa mới nhậm chức Chủ Chăn Giáo Hội Hoàn Vũ hồi năm 1978: "Ðừng sợ hãi". Ðức thánh cha lập lại lời này cho những ai phải rao giảng Tin Mừng trong một thế giới đang bị thống trị bởi một nền văn hóa đề cao những lý tưởng và giá trị đôi khi xung đột với những lý tưởng và giá trị đã được Chúa Giêsu sống và rao giảng.

Riêng với những người cảm thấy bị đẩy ra bên lề Giáo hội, Ðức thánh cha khẳng định: "Thiên Chúa không loại trừ một ai. Giáo hội cũng không loại trừ người nào". Theo Ðức thánh cha, ngay cả khi thánh Phaolô có viết những lời cứng cỏi, là cũng chỉ vì yêu thương. Theo thánh nhân, Thiên Chúa thách đố từng người trong chúng ta để thay đổi và trở nên hoàn hảo hơn. Do đó, Ðức thánh cha kêu gọi các bạn trẻ: "Ðừng sợ hãi. Chúng con có thể gặp sự chống đối đối với sứ điệp Tin Mừng. Văn hóa ngày nay, cũng như bất cứ nền văn hóa nào, đề cao những lý tưởng và giá trị đôi khi ngược lại với những lý tưởng và giá trị mà Chúa Giêsu đã từng sống và rao giảng. Những lý tưởng và giá trị đó thường được trình bày với một sức mạnh khuyến dụ mạnh mẽ, được củng cố bởi các phương tiện truyền thông và những nhóm thù nghịch với niềm tin Kitô. Khi chúng con còn trẻ và dễ bị ấn tượng, chúng con có thể bị các bạn khác lung lạc bằng những lý tưởng và giá trị mà chúng con biết là không phải điều Chúa muốn. Chính vì vậy mà cha nói với các con: đừng sợ hãi, nhưng hãy vui mừng vì tình yêu Chúa dành cho chúng con. Hãy đặt tin tưởng nơi Ngài. Hãy đáp lại tiếng gọi để làm môn đệ của Ngài và hãy tìm thấy của ăn và thuốc chữa trị thiêng liêng trong các bí tích của Giáo hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page