Các cuộc đánh bom tại đảo Basilan

miền Nam Phi luật tân

khiến nhiều người lo sợ những vụ bắt cóc

 

Các cuộc đánh bom tại đảo Basilan, miền Nam Phi luật tân, khiến nhiều người lo sợ những vụ bắt cóc.

Manila [Ucanews 15/4/2010] - Các cuộc đánh bom tại đảo Basilan, miền Nam Phi luật tân, khiến cho nhiều người lo sợ những vụ bắt cóc có thể xảy ra.

Bà Lydia Ajan là một giáo viên đã từng bị tổ chức khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc cách đây 10 năm. Cùng bị bắt với bà có một linh mục dòng Claret và 50 người khác gồm nhân viên và học sinh của trường. Riêng vị linh mục đã bị giết chết.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews từ thành phố Isabella là nơi đã xảy ra hai vụ nổ bom hôm 13 tháng 4 năm 2010, bà Ajan nói: "Cứ mỗi lần nghe tiếng súng nổ là tôi nhớ lại ác mộng tôi đã trải qua".

Cuộc chạm súng sau vụ đặt bom đã khiến cho 15 người bị giết chết. Một trong hai vụ nổ bom đã làm cho nhà thờ chính tòa Isabella hư hại nặng nề.

Bà Ajan cho biết dân chúng đã được di tản đến một hội trường của chính quyền địa phương. Một số chạy vào các trường học và nhà nguyện của trường.

Bà Ajan cũng nói rằng hôm 15 tháng 4 năm 2010, những người láng giềng của bà đã trở về nhà và những kẻ khủng bố đã rút lui mà không bắt một ai làm con tin.

Bà Ajan và chồng bà là hai người trong số các giáo viên, viên chức của trường và học sinh bị nhóm Abu Sayyaf bắt làm con tin ngày 20 tháng 3 năm 2000. Cha Rhoel Gallardo, thuộc dòng Claret, đã bị giết chết trong cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố. Bà Ajan đã mất một cánh tay trong cuộc đụng độ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page