Ðức thánh cha nhấn mạnh đến

sự hiện diện thực sự

của Chúa Giêsu trong Thánh Thể

 

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

Vatican [CNA 15/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Hôm thứ Năm 15 tháng 4 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm Giám mục Brasil nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức thánh cha khẳng định rằng Thánh Thể là "trọng tâm và là nguồn mạch trường kỳ của chức vụ người kế vị thánh Phêrô, là trái tim của đời sống Kitô, là cội nguồn và đỉnh điểm của sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Giáo hội".

Theo Ðức thánh cha, không quan tâm đến Bí Tích Thánh Thể là một dấu chỉ và là nguyên nhân khiến làm lu mờ ý thức của Kitô giáo về mầu nhiệm.

Về việc tham dự phụng vụ, Ðức thánh cha nói rằng thái độ nền tảng của người tín hữu Kitô trong cử hành phụng vụ "không phải là "làm", mà là lắng nghe, cởi mở tâm hồn và đón nhận". Ngài khẳng định: "Nếu khuôn mặt của Chúa Kitô không tỏ lộ từ phụng vụ... thì đây không phải là phụng vụ Kitô giáo". Chính vì thế mà theo Ðức thánh cha, "chúng ta thấy có những người, nhân danh hội nhập văn hóa, đã rơi vào chủ nghĩa "hổ lốn", du nhập những nghi thức được lấy từ các tôn giáo khác hay đưa những đặc thù tôn giáo vào việc cử hành thánh lễ".

Trích lời của đức Gioan Phaolô II, Ðức thánh cha nói: "mầu nhiệm Thánh Thể là món quà cao cả đến độ không thể chấp nhận những hàm hồ hay giản lược, nhứt là bị tước bỏ ý nghĩa "hy tế" để chỉ còn cử hành như một bữa tiệc huynh đệ".

Ðức thánh cha nhấn mạnh: "Giáo hội sống trong sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và lý do để Giáo hội hiện hữu chính là quảng bá sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới".

Kết thúc bài nói chuyện với các Ðức giám mục Brasil, Ðức thánh cha cầu mong rằng Ðại hội Thánh Thể toàn quốc được tổ chức tại Brasilia vào ngày 19 tháng 4 năm 2010, sẽ làm cho Chúa Giêsu Thánh Thể "thực sự trở thành trái tim của Brasil" để từ đó mọi người dân nước này nhận biết nhau và giúp đỡ nhau như anh chị em và chi thể của Chúa Kitô".

Mặt khác, trong thánh lễ cử hành cho các thành viên của Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh cũng hôm thứ Năm 15 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha nói đến những vụ tấn công nhắm vào Giáo hội và kêu gọi các tín hữu sám hối.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nói: "Giờ đây, trước những tấn công của thế giới, vốn nói với chúng ta về tội lỗi của chúng ta, chúng ta thấy rằng được sám hối là một hồng ân. Và chúng ta cũng thấy sám hối là cần thiết biết bao; sám hối là nhìn nhận những sai trái trong cuộc sống chúng ta: nhìn nhận tội lỗi của mình, mở lòng tha thứ, chuẩn bị đón nhận tha thứ, cho phép người khác được biển đổi. Sự đau đớn khi sám hối, tức đau đớn vì được thanh tẩy và biến đổi, vì là một cuộc canh tân cho nên cũng là một hồng ân; đây là tác động của lòng Thương Xót Chúa."

Ðức thánh cha nói đến sự cần thiết phải sửa đổi quan niệm cho rằng nhân loại cần phải được "tự do, tự trị và không gì khác hơn". Ngài khẳng định: "không ai là hay nên cố gắng để được tự trị".

Ðức thánh cha giải thích: "hành động của mỗi người luôn ảnh hưởng đến người khác và những hành động tội lỗi làm thiệt hại cho toàn thể nhân loại". Do đó, trước những cuộc tấn công nói đến tội lỗi của chúng ta, người Công giáo cần phải sám hối.

Mặc dù nhìn nhận những lỗi phạm của các tín hữu Kitô, Ðức thánh cha cũng lên án những cuộc tấn công nhắm vào Giáo hội. Ngài không trực tiếp ám chỉ đến báo chí, nhưng nói rằng người ta tấn công vào Công giáo là để làm ngơ trướ những thực tại như tội lỗi, sự sám hối và hoán cải.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page