Lễ Phục Sinh tại Iraq

 

Lễ Phục Sinh tại Iraq.

Mossul, Iraq [CWN 6/4/2010] - Lễ Phục Sinh tại phần lớn các nơi ở Iraq đã diễn ra trong êm thắm.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ, Ðức cha Amil Nona, Tổng giám mục Mossul thuộc nghi lễ Calde nói rằng các cuộc cử hành Phục Sinh vừa qua đã mang lại một niềm hy vọng mới cho các tín hữu Kitô, nhứt là sau cuộc tổng tuyển cử hôm 7 tháng 3 năm 2010.

Trước cuộc bầu cử, làn sóng bạo động đã buộc trên 3,500 tín hữu tại Mossul phải lên đường đi lánh nạn tại các làng gần đồng bằng Niniveh. Nhưng hiện nay, nhiều người đã trở về Mossul.

Ðức cha Nona nói rằng các tín hữu Kitô đã tìm lại được một niềm hy vọng mới. Dân chúng cảm thấy an toàn hơn sau cuộc bầu cử. Họ tin rằng tình hình sẽ tốt đẹp hơn.

Ðức tổng giám mục Mossul cho biết: các cuộc cử hành Lễ Phục Sinh đã diễn ra tốt đẹp. Nhiều người đã không đến nhà thờ từ hai, ba năm nay, nay đã đến tham dự các cuộc cử hành.

Ðức cha Nona giải thích rằng sở dĩ các cuộc cử hành được êm thắm một phần là nhờ có các lực lượng an ninh đi tuần xung quanh các nhà thờ tại Mossul.

Về phần mình, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk cũng cho biết: một phái đoàn gồm các viên chức chính phủ và lãnh đạo Hồi giáo cũng đã tham dự các cuộc cử hành Phục Sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page