Lễ Lá tại Gierusalem

 

Lễ Lá tại Gierusalem.

Gierusalam [AFP 28/3/2010] - Người Công giáo tại Gierusalem cử hành Lễ Lá trong căng thẳng.

Hơn một ngàn người đã tham dự cuộc rước kiệu lễ lá truyền thống tại Gierusalem, bắt đầu từ Núi Cây Dầu đến thánh phố cổ.

Ðoàn rước kiệu gồm các hướng đạo sinh và giáo dân Palestine, khách hành hương và đại diện các dòng tu tại Gierusalem, đã cầm lá từ làng Beit Fajeh tiến về thành phố cổ Gierusalem.

Theo cảnh sát, có khoảng 1,500 người đã tham gia cuộc rước kiệu trong khuôn khổ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thứ 25.

Trước khi làm phép lá, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Gierusalem thuộc nghi lễ Latinh, nhắc lại rằng Chúa Giêsu đã tiến vào thành thánh "mà không có tùy tùng, không có lính tráng và cũng chẳng có bức tường chia cách". Ngài muốn ám chỉ đến hàng rào an ninh do Israel dựng lên trong vùng Cisjordan.

Gợi lại nhũng căng thẳng chính trị và tôn giáo tại thành phố cổ, Ðức thượng phụ Twal nói: "Ước gì cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô cứu chúng ta khỏi những "khổ nạn" của chúng ta".

Trong quá khứ, cuộc rước kiệu lễ lá có khi qui tụ một đám đông lên đến 20 ngàn người. Nhưng việc Israel phong tỏa lãnh địa Palestine khiến cho số người tham dự giảm đi nhiều.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 28 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng nhắc đến tình hình tại Gierusalem. Ngài nói rằng ngài rất đau buồn vì những căng thẳng giữa Palestine và Israel sau khi Israel quyết định xây cất thêm những khu định cư mới tại Ðông Gierusalem.

Ðức thánh cha kêu gọi: "Hòa bình là một ơn mà Chúa trao phó cho trách nhiệm của con người để được trau dồi xuyên qua đối thoại và tôn trọng mọi người cũng như hòa giải và tha thứ. Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có trách nhiệm đối với số phận của Gierusalem biết can đảm đi theo con đường của hòa bình và kiên trì tiến bước trên con đường này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page