Ðức cha Bắc Ninh về dâng lễ

tại giáo xứ Bỉ Nội, Bắc Ninh

 

 

Ðức cha Bắc Ninh về dâng lễ tại giáo xứ Bỉ Nội, Bắc Ninh.

Bắc Ninh (21/03/2010) - Ngày 21.3.2010 - Chúa Nhật thứ V Mùa chay, Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt đã về thăm viếng và dâng thánh lễ ban ơn toàn xá tại giáo xứ Bỉ Nội. Cùng đồng tế với Ðức cha có cha chánh xứ Giuse Hoàng Trọng Hựu, cha quản hạt Bắc Giang Giuse Nguyễn Huy Tảo và một vài cha khác. Ðông đảo tín hữu trong và ngoài giáo xứ đã tới tham dự thánh lễ ngồi chật kín bên trong và xung quanh nhà thờ.


Ðức cha Bắc Ninh về dâng lễ tại giáo xứ Bỉ Nội, Bắc Ninh.


Giáo xứ Bỉ Nội là một giáo xứ vừa nhỏ vừa nghèo, nằm cách Tòa giám mục Bắc Ninh 45 km về hướng bắc. Giáo xứ có 920 giáo dân thuộc 9 họ đạo: Bỉ, Nội, Châu Sơn, Khánh Già, Ngọc Lĩnh, Yên Hà, Ngọc Sơn, Thọ Ðiền và Trũng nằm rải rác trong hai huyện Việt Yên và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Họ đạo Châu Sơn lớn nhất có 230 giáo dân và họ đạo Ngọc Sơn nhỏ nhất chỉ có vỏn vẹn 20 giáo dân. Trong số các họ đạo này có một họ đạo chưa có nhà thờ, vài họ đạo khác tuy đã có nhà thờ nhưng lại sắp đổ!

Ðầu thánh lễ, đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng thánh lễ không chỉ cầu nguyện cho cộng đoàn Công giáo của giáo xứ, mà còn cầu nguyện cho hết mọi người trong vùng lãnh thổ của giáo xứ.

Trong bài giảng, đức cha làm nổi bật niềm vui của con người được Thiên Chúa tha thứ và cứu độ trong cả 3 bài đọc và Thánh Vịnh đáp ca. Ðức cha đã cho cộng đoàn thấy Thiên Chúa trong Kitô giáo là Thiên Chúa của tương lai. Thiên Chúa không chấp nhận giam hãm, khóa chặt con người trong quá khứ tội lỗi đau đớn của họ, mà Thiên Chúa luôn mở một cánh cửa cho họ hướng về tương lai. Thế nên chúng ta đừng cứ giam mình trong mặc cảm về tội, mà cần có thái độ như thánh Phaolô: tôi quên đi chặng đường đã qua (chặng đường tội lỗi) để lao mình về phía trước.

Rồi với tài kể chuyện sở trường, Ðức cha đã kể những câu chuyện về các bà sửa kinh: thay vì tôi thú nhận tôi đã phạm tội nhiều thì lại sửa là tôi tố cáo nó đã phạm tội nhiều; chuyện về người phụ nữ không chồng mà có tới 3 đứa con và sống dường như đã bỏ đạo. Nhưng nhờ chị bạn lôi kéo đến lãnh nhận bí tích hòa giải, cha giải tội đã hỏi chị là có muốn làm thánh không? Rồi chị đã đổi đời từ vực thẳm tội lỗi lên đồi cao của thánh thiện. Tất cả các chuyện đều nhắm làm nổi bật hình ảnh Thiên Chúa bao dung tha thứ, không đóng đinh con người vào tội lỗi quá khứ, mà luôn mở cánh cửa tương lai đầy hi vọng cho mọi người.

Cuối lễ một vị đại diện giáo xứ nói lời cảm ơn: Ðức cha đã mang cả một tấm lòng lớn đến cho một giáo xứ nhỏ.

Ðáp từ, cha quản hạt Giuse thay lời Ðức cha khích lệ tín hữu đừng mặc cảm về giáo xứ mình nhỏ bé, ít giáo dân. Cái gì quí thì thường là hiếm. Thế nên ít giáo dân hóa ra lại quí. Ngài mời gọi tín hữu hãy sống làm men muối giữa lòng đời. Qua đời sống chứng nhân yêu thương, Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho cả vùng đất của giáo xứ, và đồng thời, những anh em lương dân sẽ nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người tín hữu Công giáo.

Cuối lễ, Ðức cha chụp hình lưu niệm với mọi người như muốn gửi lại muôn vàn yêu thương cho giáo xứ Bỉ Nội nhỏ bé này.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page