Một linh mục trẻ người Brasil

bị những kẻ bắt cóc sát hại

 

Một linh mục trẻ người Brasil bị những kẻ bắt cóc sát hại.

Brasil [ICN 17/3/2010] - Một linh mục trẻ người Brasil bị những kẻ bắt cóc sát hại.

Một linh mục trẻ và một giảng viên giáo lý đã qua đời vì những vết thương sau khi bị những kẻ bắt cóc tấn công hôm Chúa Nhựt 14 tháng 3 năm 2010. Cha Dejair Goncalves de Almeida, 32 tuổi, đã qua đời sáng thứ Ba 16 tháng 3 năm 2010 tại bệnh viện thánh Gioan Tẩy giả ở Volta Redonda, cách thành phố Rio de Janeiro 80 cây số.

Cha Dejair đã bị tấn công khi đang trên đường trở về nhà từ Cộng Ðồng Giáo Hội tại Volta Redonda. Cùng với ngài còn có một giảng viên giáo lý bị đánh vỡ sọ và chết tại chỗ.

Theo một bản tin được giáo phận Volta Redonda gởi đến hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, cha Dejair và người giảng viên giáo lý đã bị bắt cóc và đưa về nhà xứ vào sáng sớm Chúa Nhựt 14 tháng 3 năm 2010. Những kẻ bắt cóc đòi tiền, nhưng vì không tìm thấy tiền bạc, cho nên mới hành hung vị linh mục và người giảng viên giáo lý.

Ðức cha Joao Maria Messi, Giám mục Volta Redonda, kêu gọi hòa bình. Ngài nói: "Chúng ta cần phải là sứ giả hòa bình và thăng tiến hòa bình trên mọi phương hướng. Chúng ta phải cố gắng nên giống Chúa Kitô và tránh báo thù". Ngài cũng nhấn mạnh cần phải có biện pháp để ngăn ngừa bạo động và nạn nghiện ngập ma túy.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page