Một người gây rối loạn đã bị đuổi ra

khỏi buổi tiếp kiến chung hằng tuần

 

Một người gây rối loạn đã bị đuổi ra khỏi buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Roma [AFP, CNA 17/3/2010] - Một người gây rối loạn đã bị đuổi ra khỏi buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại quảng trường thánh Phero sáng thứ Tư 17 tháng 3 năm 2010.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ngồi ở hàng ghế đầu, đã đứng lên la lối khi một linh mục giải thích bằng tiếng anh diễn tiến buổi tiếp kiến.

Nhưng các nguồn tin từ Vatican nói với hãng thông tấn Ansa của Ý rằng người đàn ông này không có ý lăng mạ Ðức thánh cha. Các hiến binh của Tòa thánh đã can thiệp và đã đưa người đàn ông ra khỏi đám đông. Ðược hỏi cung, ông cho biết ông là thành viên của một tổ chức chống phá thai tại Hoa Kỳ; ông chỉ muốn phản đối các nhà lãnh đạo chính trị Hoa kỳ ủng hộ phá thai.

Trong bài huấn dụ sáng thứ Tư 17 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng tình yêu đi xa hơn lý trí trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Ðức thánh cha khẳng định điều này khi ôn lại giáo huấn của hai nhà thần học lỗi lạc của Giáo hội vào thế kỷ thứ 13 là thánh Bonaventura và thánh Toma Aquinas.

Với thánh Toma, mục đích tối hậu của con người là được "xem thấy Chúa". Trong khi đó, đối với thánh Bonaventura, "chỉ trong việc xem thấy Chúa mà mọi vấn đề mới được giải quyết". Ngoài ra vị thánh này còn dạy rằng vận mệnh tối hậu của con người là yêu mến Chúa. Ðây là định nghĩa chính xác nhứt về hạnh phúc của chúng ta.

Tóm tắt cái nhìn của hai vị thánh này, Ðức thánh cha nói: "chúng ta có thể nói rằng đối với thánh Toma, phạm trù cao cả nhứt là chân lý, còn đối với thánh Bonaventura thì lại là sự thiện".

Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, không hề có mâu thuẫn giữa hai vị thánh này, bởi vì đối với cả hai vị, chân cũng là thiện và thiện cũng là chân. Thấy Chúa là yêu mến và yêu mến là thấy".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page