Một linh mục

thuộc Giáo hội thầm lặng

tại Trung Quốc bị bắt giữ

 

Một linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ.

Trung quốc [Zenit 11/3/2010] - Một linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ vì tổ chức trại giáo lý cho sinh viên.

Theo hãng tin "Các Giáo hội Á châu" của Hội Thừa Sai Paris, hôm 3 tháng 3 năm 2010, cha John Baptist Luo Wen, 39 tuổi, đã bị bắt giữ vì đã tổ chức một trại giáo lý cho các sinh viên nhân dịp Tết nguyên đán.

Tại giáo phận Mindong, trong tỉnh duyên hải Fujian, với khoảng 70 ngàn giáo dân mà phần lớn thuộc Giáo hội thầm lặng, tổ chức trại hè cho sinh viên học sinh là một phương thế ưu biệt để dạy giáo lý. Ðối với các sinh viên đại học, trại hè là cách để giữ liên lạc với họ và đào luyện đời sống đức tin.

Trại do cha Wen và một số linh mục khác tổ chức dự định kéo dài 4 ngày và qui tụ khoảng 300 sinh viên Công giáo. Nhưng ngày 3 tháng 3 năm 2010, khi trại sắp kết thúc, công an đã đột nhập vào nhà thờ Saiqi và ra lệnh đóng cửa.

Trước khi bị bắt giữ, cha Wen đã nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ngài đã cho các sinh viên biết rõ tình trạng và yêu cầu những ai sợ thì hãy về nhà. Riêng các linh mục cương quyết ở lại cho đến cùng.

Các linh mục đã bị hỏi cung và được trả tự do. Riêng cha Wen, một tháng sau mới bị bắt giữ. Theo những người Công giáo tại địa phương, sở dĩ cha Wen bị bắt là vì công an sợ mất mặt.

Cha Wen đã nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ngài sẵn sàng đi tù để "làm chứng cho Chúa và noi gương các vị tử đạo". Là một linh mục rất hăng say trong mục vụ giới trẻ, cha Wen thuộc về thế hệ những người không hề biết đến thời Mao Trạch Ðông và đã lớn lên trong thời kỳ cải cách tại Trung Quốc.

Ðược biết giáo phận Mindong có khoảng 60 linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng và khoảng 10 linh mục công khai. Kể từ khi Ðức cha James Xie Shiguang qua đời hồi năm 2005, Ðức cha Vincent Huang Shoucheng, 86 tuổi, thuộc Giáo hội thầm lặng lên kế vị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page