Hai tín hữu Kitô bị sát hại

tại Mossul, Iraq

 

Hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Mossul, Iraq.

Mossul, Iraq [AFP 15/2/2010] - Hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Mossul, bắc Iraq.

Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, hai tín hữu Kitô trong độ tuổi 40 đã bị sát hại bằng súng tại Mossul, là nơi cũng đã từng có các tín hữu Kitô bị giết chết.

Vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ Hai 15 tháng 2 năm 2010, từ trong xe, một số người lạ mặt đã nả súng vào tiệm buôn của ông Mounir Fatoukhi, một tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Syri. Nạn nhân đã chết tại chỗ.

Trước đó, hôm Chúa nhựt 14 tháng 2 năm 2010, một thương gia khác là ông Rayan Salem Elias, một tín hữu Kitô thuộc nghi lễ Calde, đã bị bắn hạ ngay trước cửa nhà ông.

Ông Hazem Girgis, một phó tế Chính thống thuộc nghi lễ Syri hiện đang phục vụ tại nhà thờ thánh Ephrem, trong khu phố Chourta, giải thích rằng "thiểu số Kitô đã trở thành điểm nhắm trong các cuộc bầu cử. Ðiều này luôn xảy ra trước các cuộc bầu cử". Vị phó tế nói: "Chúng tôi lo sợ. Người ta giết chúng tôi để xua đuổi chúng tôi ra khỏi thành phố Mossul, bởi vì chúng tôi là thành phần chính của thành phố này". Phó tế Girgis cũng nói rằng các lực lượng an ninh hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô.

Trong một bản báo cáo được cho công bố hồi tháng 11 năm 2009, tổ chức "Theo dõi nhân quyền" khẳng định rằng các nhóm thiểu số, cách riêng các tín hữu Kitô, tại miền Bắc Iraq là nạn nhân của cuộc xung đột giữa người Á rập và người Kurd.

Các nhóm thiểu số bị tấn công và chịu nhiều áp lực gồm có 550 ngàn tín hữu Kitô, 220 ngàn tín đồ Yazidis và 60 ngàn người thuộc sắc dân Chabak cũng như các cộng đồng Turkmenistan và Kurk theo giáo phái Kakai.

Cuối năm 2008, các nhóm hồi giáo cực đoan đã mở một chiến dịch giết chóc và bạo động khiến cho 40 tín hữu Kitô thiệt mạng và trên 12 người phải rời bỏ thành phố Mossul.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page