Ðức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ

Ngày Thế Giới các bệnh nhân

 

Ðức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ Ngày Thế Giới các bệnh nhân.

Vctican (SD 11-2-2010) - Sáng 11-2-2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Ðền thờ Thánh Phêrô nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 18, cũng là lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Ðồng tế với Ðức Thánh Cha có Ðức Hồng Y Giám quản Roma, Agostino Vallini, Ðức Tổng Giám Mục Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế và lối 30 Hồng Y, Giám Mục khác cùng với hàng trăm linh mục đến từ 35 quốc gia, trước sự hiện diện của gần 10 ngàn tín hữu, trong đó có đông đảo các bệnh nhân được tổ chức thiện nguyện Unitalsi giúp đỡ.

Ðây là lần đầu tiên Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ này, nhân dịp mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế.

Trước thánh lễ, Ðức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ Thánh Phêrô, đã đón rước hòm đựng hài cốt thánh nữ Bernadette Soubirous, được đưa từ Lộ Ðức về đây và đặt trước bàn thờ chính. Cạnh đó là tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Trong bài giảng Thánh Lễ, khi chào thăm mọi người hiện diện và các bệnh nhân, Ðức Thánh Cha không quên gửi lời chào thăm các bệnh nhân và những người thiện nguyện tại các Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, Fatima, Czestochowa Ba Lan, và các Ðền Thánh khác, được nối qua truyền hình và truyền thanh.

Ðức Thánh Cha nêu bật sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân và Giáo Hội nối tiếp mối quan tâm ấy của Chúa trong sứ mạng săn sóc anh chị em bệnh nhân và những người đau khổ, như người mẹ chăm sóc con mình (Xc Is 66,13). Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế được Ðức Gioan Phaolô 2 thành lập cách 25 năm cũng là để biểu lộ mối quan tâm từ ái ấy.

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa và giá trị của đau khổ được chấp nhận và dâng hiến, cũng như vai trò của anh chị em bệnh nhân trong Giáo Hội. Ngài nói: "Ðau khổ được chấp nhận và dâng hiến, sự chia sẻ chân thành và nhưng không, chẳng phải là những phép lạ tình thương sao? Lòng can đảm 'tay không' đương đầu với sự ác, như bà Giudita xưa kia, chỉ dùng sức mạnh của niềm tin cậy nơi Chúa, chẳng phải là phép là mà Ơn thánh Chúa liên tục khơi lên nơi bao nhiêu người dành thời giờ và nghị lực để giúp đỡ những người đau khổ hay sao? Vì tất cả những điều ấy, chúng ta sống một niềm vui không quên đau khổ, hay đúng hơn là niềm vui hiểu biết đau khổ."

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Qua cách thức ấy, các bệnh nhân và tất cả những người đau khổ ở trong Giáo Hội, không phải chỉ là những người đón nhận sự quan tâm chăm sóc, nhưng trước hết họ chính là những người giữ vai chính trong cuộc lữ hành tin cậy, là những chứng nhân về kỳ công của tình thương, của niềm vui phục sinh triển nở từ Thập Giá và sự Sống Lại của Chúa Kitô".

Cũng trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nhắc đến đoạn thư thánh Giacôbê Tông Ðồ về việc xức dầu cho các bệnh nhân trong tương quan với Năm Linh Mục. Ngài nói: "Trong năm Linh Mục này, tôi muốn nhấn mạnh mối liên hệ giữa các bệnh nhân và các linh mục, một sự liên minh theo tinh thần Tin Mừng. Cả hai đều có một nghĩa vụ: bệnh nhân gọi Linh Mục và các linh mục phải đáp lại, để lôi kéo sự hiện diện và hoạt động của Ðấng Phục Sinh và Thánh Linh của Người trên kinh nghiệm bệnh tật. Ở đây chúng ta có thể thấy tất cả tầm quan trọng của việc mục vụ bệnh nhân, việc mục vụ này có giá trị khôn lường vì mang lại thiện ích vô biên, trước tiên cho bệnh nhân và cho chính linh mục, rồi cho các thân nhân, người quen biết, và cộng đoàn, cho toàn thể Giáo Hội và thế giới nữa.

Lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010, đã có cuộc rước tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức và hòm đựng hài cốt của thánh nữ Bernadette tiến qua đường Hòa Giải và kết thúc tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 5 giờ rưỡi. Ðức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài để chào thăm và chúc lành cho các tín hữu (SD 11-2-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page