Phản ứng của Ðức hồng y Zen Ze Kiun

về những chỉ trích của báo Trenta Giorni

 

Phản ứng của Ðức hồng y Zen Ze Kiun về những chỉ trích của báo Trenta Giorni.

Hongkong [Ucanews 4/2/2010] - Ðức hồng y Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hongkong nói rằng những chỉ trích của báo Trenta Giorni nhắm vào ngài là vô căn cứ.

Ðược biết, trong số ra mới đây, nguyệt san có tên là "Trenta Giorni" [30 ngày] xuất bản tại Ý, phê bình việc vị Hồng y này giải thích sai lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Trung Quốc. Báo này cũng đề cao quyết định của Ðức cha Francis An Shuxin, Giám mục phó giáo phận Baoding, thuộc Giáo hội thầm lặng, khi gia nhập hội Công giáo ái quốc Trung Quốc để được chính phủ thừa nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ucanews hôm thứ Năm 4 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Zen nói rằng báo Trenta Goirni đã đưa ra rất nhiều điểm tiêu cực về ngài, nhưng không trưng dẫn được bằng chứng nào cho thấy ngài đã sai trái. Báo này còn viết rằng ngài chỉ trích Ðức thánh cha vì thiếu minh bạch trong lá thư.

Vị hồng y 78 tuổi này khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nói như thế" về Ðức thánh cha. Trái lại, ngài nói rằng lá thư của Ðức thánh cha đã quá rõ ràng, nhưng không hiểu tại sao nhiều người lại hiểu sai khi bảo rằng "không có bất cứ lý do nào khiến Giáo hội thầm lặng phải tiếp tục hiện hữu tại Trung Quốc".

Theo Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong, nhiều người đã hiểu sai ý của Ðức thánh cha, cho nên hai năm sau, trong bản "Toát yếu lá thư của Ðức thánh cha" được cho phổ biến hồi tháng 5 năm 2009, Tòa thánh đã phải minh định lại.

Trong một bản hướng dẫn về lá thư của Ðức thánh cha được ngài cho công bố dạo tháng 11 năm 2009, Ðức hồng y Zen nói rõ rằng ngài không hề có ý làm sáng tỏ thêm điều gì nữa trong quyển toát yếu của Tòa thánh. Ngài chỉ muốn trả lời cho một số câu hỏi được người Công giáo tại lục địa nêu lên mà thôi.

Ðức hồng y Zen nói rằng báo Trenta Giorni đã thiếu công bình khi bảo rằng ngài chống lại chủ trương của Ðức thánh cha nhằm hòa giải Giáo hội công khai và Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Ngài khẳng định: "Tôi hoàn toàn ủng hộ sự hòa giải. Tuy nhiên, bởi vì đường lối của chính phủ không thay đổi, cho nên tôi sợ rằng sự thống nhứt trong cơ cấu có thể được thực hiện một cách vội vàng mà không theo những nguyên tắc được Ðức thánh cha đề ra".

Ðức hồng y Zen cũng nói rằng ngài ngưỡng mộ Ðức cha An, giám mục phó giáo phận Baoding. Tuy nhiên, tôn trọng không có nghĩa là chấp nhận mọi phán đoán của vị giám mục này. Theo Ðức hồng y, vị Giám mục này nghĩ rằng Giáo hội công khai được nhà nước nhìn nhận là "cuộc sống bình thường" của Giáo hội. Thật ra, thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Trung Quốc khẳng định rằng một Giáo hội tự trị khỏi Tòa Thánh là điều không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page